NỢ EM
.jpg)
Tác giả Vân Huỳnh
Vai trần gánh nợ ta đi
Gió xô lệch bước chia ly mỗi mình
Ai cho tửu quán trà đình
Miệng đời méo lệch chuyện tình ca lâu
Sông Tương ngược bến giang đầu
Thuyền trưa đổ ngửa nghiêng đau một bờ
Thà em quay mặt giã ngơ
Đừng nên bận bịu câu chờ tiễn đưa
Trời khuya mờ ánh sao thưa
Đường dài lạnh gót chân thừa thênh thang
Nợ nhau vương bởi khúc đàn
Cung thương trầm giọt sầu chan thở dài
Trăng ơi... sớm lặn non đoài
Tiếng đàn lịm giữa mệt nhoài canh thâu
Một đời tìm lá sầu đâu
Trăm năm ôm mối tình sâu với người .
V.H
______________
Tác giả Vân Huỳnh (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Email: vanhuynh1949@gmail.com