THÁNG NĂM
.jpg)
Tạ Bá Hận
Tháng năm dâng ngọn gió nồm
Ta ngồi dong ruổi cánh buồm thảnh thơi
Dầu cho sông cạn biển vơi
Cứ say cho trọn cuộc đời thênh thang
Tháng năm nóng đổ mênh mang
Vít nhanh thêm ngọn lúa vàng đồng xa
Lời ru trong bão của bà
Nẫu cong cả những cành đa cánh diều
Này em mát mái xuôi chèo
Này anh nhặt hạt nắng chiều cuối đông
Về đây ghép mảnh tơ lòng
Về đây ướp nhánh phượng hồng trang thơ
Cho dù một chút trong mơ
Còn hơn lạc chốn hoang sơ suốt đời
Tháng năm thấp đất cao giời
Cánh cò bay lả khoảng trời vu vơ...
T.B.H
_____________
Nhà thơ Tạ Bá Hận
Hội VHNT Bắc Ninh
Email: tabahanbn1953@gmail.com
|
Chúc mừng tác giả Tạ Bá Hận với bài thơ THÁNG NĂM. Có thể xem bài thơ là một chỉnh thể nghệ thuật, tuy nhiên có một chữ ở dòng thứ hai tính từ trên xuống cần phải sửa lại, đó là chữ "dong". Có lẽ phải viết là "rong" - "rong ruổi" mới đúng. Mong tác giả xem lại. Xin cám ơn! |