Thứ tư, 17/06/2026,


Một lần bên em (Phạm Ngọc Lại) (01/05/2015) 


MỘT LẦN BÊN EM


Phạm Ngọc Lại


Nào ai quen biết ai đâu!
Chỉ là ngồi cạnh bên nhau trên tàu
Đường dài chạy suốt canh thâu
Vô tư em ngủ gục đầu vai tôi


Vô tình như thể một đôi
Sợ em thức giấc đành ngồi lặng yên
Biết đâu em bớt ưu phiền
Còn tôi như lạc giữa miền vu vơ


Chẳng phải trong mộng trong mơ
Mà y như thể bài thơ hiệp vần
Đường dài bớt nỗi gian truân
Tôi làm chỗ dựa một lần bên em.

 

P.N.L

 

________________
Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
Email:ngoclai1955@yahoo,com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Ngọc Lại - ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Hà Nội  (Ngày 02/05/2015 9:33:02)

Cám ơn các bác Trần Tá và Nguyễn Tiến bình đã đọc, nhận xét và chia sẻ cảm xúc với tác giả về tứ thơ MỘT LẦN BÊN EM. Chúc các bác luôn vui khỏe, có nhiều bài thơ và ý tưởng hay trên sân chơi Lucbat.com. Trân trọng!

  Tràn Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 01/05/2015 16:09:00)

MỘT LẦN BÊN EM của tác giả Phạm Ngọc Lại đầy lãng mạn mộng mơ .Trần Tá xin chia sẻ đôi vần :
"...Tôi làm chỗ dựa một lần bên em"
Tàu qua rong ruổi trăm miền
Để ai cởi hết ưu phiền bên ai
Mong cho đường mãi thêm dài
Để ai gửi trọn bờ vai nỗi niềm!

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 01/05/2015 10:08:14)

CẢM TÁC "MỘT LẦN BÊN EM"

Cảnh hay và thơ cũng hay
Vờ hay là thật ngủ say tựa vào
Cảnh này ai cũng ước ao
Chỉ riêng bác Lại lạc vào "vu vơ"!

"Chẳng phải trong mộng trong mơ
" Mà y như thể bài thơ ghép vần"
Câu này hay đến...tuyệt trần
Cảnh- tình diễm lệ, trong ngần vần thơ!

Nhưng tôi cứ ước và mơ
Chuyển nơi từ" phải"thì thơ càng mềm!
Càng mềm, khi đọc càng êm
Càng êm, càng đọc, càng thêm sướng đời!

Hình như tôi đã nhiều lời
Vào "Sân Lục Bát" để chơi vui mà
Cho thanh thản lúc tuổi già
Cũng là có ý để mà biết nhau

Bác quê Phố Hiến, chứ đâu
Là nơi tôi ở rất lâu rồi mà
Bấy giờ vào lúc tuổi già
Trôi về Hà Nội nên ta gặp mình

Ước gì sinh nghĩa nẩy tình
Đồng hương, đồng thú, chúng mình giao lưu
Cho đỡ cảnh sống đìu hưu
Dùng thơ mang cảnh múa rìu tìm nhau!


Các bài khác: