Thứ tư, 17/06/2026,


Người cựu chiến binh hạnh phúc (Đào Đức Trang) (28/04/2015) 

NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH HẠNH PHÚC


Đào Đức Trang

 

Thoi đưa Bốn chục năm rồi,
Ngày Ba Mươi nắng đẹp trời tháng Tư
Niềm vui trọn vẹn bất ngờ
Việt nam thống nhất, ước mơ thỏa lòng!


Phố mừng, phượng cũng rực hồng
Chào anh lính trẻ lập công trở về.
Xưởng vui thợ giỏi tay nghề
Vừa buông súng đã say mê xây đời.


Vợ chồng chung xưởng đẹp đôi
( Hậu phương – Tiền tuyến hai nơi không còn )
Ơn trời cho được Vuông – Tròn
Vợ sinh, anh đặt tên con: Hòa Bình!


Như chàng Rồng nhỏ vươn mình
Con nay Khôn - Lớn trong tình yêu thương.
Hòa Bình sáng một tấm gương
Năm châu hội nhập thịnh cường non sông.


Nhìn mùa phượng đỏ trổ bông
Cao niên hạnh phúc vài dòng ngợi ca:
Đời cha thống nhất Sơn Hà
Muôn sau Tổ quốc thăng hoa mạnh giàu!

 

Đ.Đ.T

 

_______________
Tác giả Đào Đức Trang (Hải Phòng)
Email: daoductrang52@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Đức Trang - daoductrang52@gmail.com - 01666098889 - Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng.  (Ngày 30/04/2015 15:49:14)

Cảm ơn hai bạn là tuyetlengo447, Vũ Hữu Cự và xin được copy lời chia sẻ với bài thơ này trên diễn đàn tho.com.vn của hai bạn:
** Bạn tuyetlengo447
"Nặng nợ san hà cha bước đi
Bao năm, chẳng quản khó khăn gì
Những mong đất nước vui đoàn tụ
Thoát cảnh xiềng gông kiếp ngục tù.
Bây giờ đất nước đã trọn vui
Chiến thắng về rồi ôi tháng tư.
Con ơi nhớ lấy lời cha dặn
Tiếp bước cùng cha dựng xây đời.
Bài thơ hay ,đúng thời điểm nhẹ nhàng mà âm hưởng rất mạnh.Chúc mừng tác giả.Chỉ mấy vần chia sẻ cùng tác giả,mong được đọc nhiều tác phẩm tương tự."
** Bạn Vũ Hữu Cự:
"Phong sương bạc trắng mái đầu
Chiến binh ngày ấy có đâu ngại gì
Xin góp vui cùng bác"
Người copy: ( Bạn cùng yêu thơ ) Đào Đức Trang - HP

  Phạm Quang Trường - boychien1997@yahoo.com - 01282157856 - 6/80 ngõ 229 đường Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, Hải Phòng   (Ngày 30/04/2015 8:47:47)

Hôm nay 30/4/2015 - giờ này đang bắt đầu có duyệt binh, diễu hành lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi đúng vào ngày này: "Niềm vui trọn vẹn bất ngờ
Việt nam thống nhất, ước mơ thỏa lòng!"
Cháu thích bài thơ này của bác ở cách nhìn của bác về người lính. Đánh giặc xong, trở về: người lính lại tiếp tục công việc mà trước khi nhập ngũ anh từng làm là lo cuộc sống gia đình và xây dựng non sông Lạc Việt như bao thế hệ đã như vậy!Công lao của anh được nhân dân ( và cả đất trời Tổ quốc ) ghi nhận:
"Phố mừng, phượng cũng rực hồng
Chào anh lính trẻ lập công trở về.
Xưởng vui thợ giỏi tay nghề
Vừa buông súng đã say mê xây đời."
Chỉ với 4 câu thơ về người lính mà nói được nhiều, nhiều lắm - và ai cũng nhận ra đó là anh bộ đội Cụ Hồ: bản chất giản dị, nhân ái sinh ra từ dân ... Tác giả không hề nhắc tới binh đao, chết chóc, khói lửa nơi chiến trường mà ta vẫn như thấy được những cảnh đó thật kinh khủng và vào ngày 30/4/1975 đã kết thúc để nhường chỗ cho công cuộc xây dựng đất nước! Tại sao vậy? Bởi vì chỉ ngay bên dưới, ở những câu thơ tiếp theo, tác giả dùng hình tượng biểu trưng về chàng trai HÒA BÌNH để nói lên khát vọng của những người lính đã không sợ hi sinh để giành lấy và bảo vệ độc lập toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam: Đúng như dân gian đã nói có trải qua sự khốc liệt của chiến tranh mới yêu hòa bình đến vậy.
"Hòa Bình sáng một tấm gương
Năm châu hội nhập thịnh cường non sông."
Cháu xin được chia sẻ cùng bác Trang về người lính lớp cha anh chúng cháu mà bác đã viết trong bài thơ.
Chúc Việt Nam, trong đó có bác cháu mình, luôn hội nhập phát triển "thăng hoa mạnh giàu" ,không còn nội xâm ( tệ tham nhũng ) và không ngừng đề cao cảnh giác với những mưu đồ nhòm ngó xâm lấn Biển Đông!
( Cháu Phạm Quang Trường, lớp 12, THPT Lê Hồng Phong, HP )

  Trần Thị Thu Trang - tranthithutrang1102@gmail.com - 0936814873 - 35/40 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 29/04/2015 20:45:58)

Cháu vừa nghe thời sự mà biên tập viên đang ôn lại cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 và đã thắng lợi vào 30/4/1975 đúng như bác Trang viết:
"Ngày Ba Mươi nắng đẹp trời tháng Tư
Niềm vui trọn vẹn bất ngờ
Việt nam thống nhất, ước mơ thỏa lòng!"
Lúc đó chúng cháu chưa ra đời, nhưng giờ đây đang ngồi trước máy truyền hình lòng cũng rạo rực khó tả.
Chàng trai HÒA BÌNH, "như chàng Rồng nhỏ vươn mình, con nay Khôn - Lớn trong tình yêu thương" của nhân dân Việt Nam và thế giới ( một hình tượng mà bác xây dựng ) sễ mãi mãi được bảo vệ, thỏa sự mong muốn của cha anh chúng ta, những người đã bỏ bao công sức và cả tính mạng để có!
Chúng cháu luôn tự hứa sẽ học giỏi, làm nhiều việc tốt, nối tiếp trên con đường xây dựng đất nước Lạc Hồng:
"Đời cha thống nhất Sơn Hà
Muôn sau Tổ quốc thăng hoa mạnh giàu!"
Chúc bác và BBT luôn luôn khỏe, vui - có nhiều bài lục bát ý nghĩa!
Cháu: T.T.T.T

  Đào Thủy Chung - daothuychung74@gmail.com - 0984342609 - Trường THPT Anhxtanh, Hải Phòng  (Ngày 29/04/2015 18:33:39)

"Hòa Bình sáng một tấm gương
Năm châu hội nhập thịnh cường non sông."
Hình ảnh Việt Nam hiện tại được tác giả Đ Đ T mô tả, đọc thì nhẹ nhàng mà thấy sâu sắc quá: chúng ta yêu hòa bình và cha ông chúng ta đã hi sinh cả máu xương để đổi lấy hòa bình - HÒA BÌNH VỚI CHỦ QUYỀN TOÀN VẸN LÃNH THỔ VIỆT NAM!
Xin được chia sẻ cùng tác giả:

Sau ngày Đại Thắng Mùa Xuân
Vừa xây - vừa chống ngoại xâm cắn càn
Pôn Pốt ta dập Phía Nam
Bành trướng Phương Bắc sài lang đuổi về ...

Cháu con vững một lời thề
Bài học cảnh giác không hề buông lơi
Hòa Bình gìn giữ muôn đời
Non sông gấm vóc biển trời Việt Nam.

Cảm ơn tác giả và BBT.
( Đào Thủy Chung, giáo viên tiếng Anh trường THPT Anhxtanh, HP )

  Nguyễn Minh Thu - thuhct@gmail.com - 0313540445 - 290 Đường Hà Nội, quận Hồng Bàng, Hải Phòng   (Ngày 29/04/2015 15:52:01)

Chào tác giả Đào Đức Trang, xin được chia sẻ cùng tác giả mấy vần với ý nghĩ trong giai đoạn hiện nay của khu vực biển Đông, chúng ta cần cảnh giác và luôn sẵn sàng bảo vệ HÒA BÌNH, thành quả cha anh đã đem lại được 40 năm rồi:
Ông cha đánh đuổi ngoại xâm
HÒA BÌNH THỐNG NHẤT: VIỆT NAM SÁNG NGỜI
Non sông một dải đẹp tươi
Bình yên Biển - Đảo không ngơi canh phòng!

Vẫn còn có kẻ cuồng ngông
Lưỡi bò tham vọng Biển Đông "liếm" càn
Hòa bình gương sáng Việt Nam
Cùng toàn thế giới đập tan mưu đồ.
Chúc tác giả và BBT có nhiều thơ hay cho độc giả chúng tôi.
Chúc chúng ta cùng có những ngày nghỉ Lễ vui trong an lành hạnh phúc!

  Đào Đức Trang - daoductrang52@gmail.com - 01666098889 - Số 22/111, Lê Lợi , Hải phòng.  (Ngày 28/04/2015 18:47:30)

Cảm ơn BBT đưa bài của mình, nhân thể mình xin được đưa vài cảm nhận và chia sẻ của 3 bạn về bài này trên tho.com.vn mà mình vừa được đọc:

**Bạn Hoabe viết:
"đời cha thống nhất sơn hà
đời con báo đáp NƯỚC NHÀ hiển vinh

xin tác giả mong được như thế
cám ơn bài ra đúng điểm
Hoabe."

**Bạn Đỗ Thị Anh Thư viết:
"Hoà Bình - tên mới đẹp sao!
Ước mơ cháy bỏng, dạt dào niềm tin
Qua thời mất mát hy sinh
Dựng xây đất nước quang vinh vững bền

Hoà Bình - đẹp mãi dòng tên...

Cảm tác cùng thơ, chúc mừng bạn bài thơ hay và ý nghĩa nhé!"

**Bạn leuthophieulang viết:

"bài thơ mang âm hưởng cổ động mà sắc thái tươi tắn nhẹ nhàng, vần điệu tuyệt nhiên rất chu chỉnh. Tuy câu từ không mới nhưng bạn rất thông minh khi dùng nó làm nên một câu chuyện về người lính để lôi kéo người đọc rất tế nhị. Cái kết của anh tuy là biểu hiện tượng trưng nhưng xét theo bố cục thì hơi sáo. Mấy dòng cảm nhận rất chân thành mong bạn không nghĩ khác. Chúc niềm vui... thân ái..."

Xin chúc 3 bạn luôn có nhiều thơ, bài viết hay trên thi đàn - mong được gặp các bạn trên lucbat.com!

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 28/04/2015 17:47:08)

đọc thơ bạn, nhớ chuyện xưa
bốn mươi năm đã... như vừa đâu đây

rạo rực múa hát... ai say
tụng ca để được hưởng dày vinh hoa

bốn mươi năm
rồi cũng qua
nỗi đau ai vẫn xót xa
với mình!

(mình có hơi buồn, mong thông cảm nha, bạn thơ).

ĐK

Các bài khác: