Thứ ba, 30/04/2024,


Sông buồn (Kiều Huệ) (27/04/2015) 

 SÔNG BUỒN

Kiều Huệ
(Chia buồn với bạn thơ Lê Ngũ Nam Phong – Tiền Giang
có em gái vừa mất ngày 24/4/2015)
Sông đêm con nước buồn trôi
Thương em gái đã lìa đời đi xa
Mẹ già đau xót mắt nhòa
Con thơ trẻ dại khóc òa …Mẹ ơi !
Từ nay vĩnh biệt em rồi
Gia đình đau xót lệ rơi ngậm ngùi
Bến xưa giờ vắng em tôi
Con thuyền thương nhớ chơi vơi giữa dòng
Giờ đây vĩnh biệt nhớ mong
Em đi bỏ lại long đong phận người
Tiếc thương sông chẳng hề vơi
Tim em ngừng đập …tim tôi nát nhàu
Đêm nay trăng lạc về đâu
Sông đêm thổn thức lắng sâu nỗi buồn
KH
---------------
Tác giả Kiều Huệ
CLB Lục Bát Sài Gòn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương Nam Chi - truongnamchi61@gmail.com - 0903 318188 - TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 29/04/2015 2:32:19)

Trương Nam Chi và các thành viên CLB Lục Bát Sài Gòn xin được chia buồn cùng gia đình Lê Ngũ Nam Phong. Mọi người sẽ nhớ mãi hình ảnh và nụ cười rất hiền của Nguyệt mỗi khi CLB Lục bát Sài Gòn về thăm quê Tiền Giang, nhớ vườn cây trĩu quả và những ly nước dừa mát lạnh nhưng ấm áp nghĩa tình nơi miền quê sông nước của Nguyệt, em gái Nam Phong. Từ nay mọi người sẽ không còn được gặp Nguyệt nữa. Cầu chúc cho em sớm được siêu thoát.

Các bài khác: