MƠ TRĂNG HAY MƠ EM?
Vũ Nga
Nhón chân nhẹ bước vào đêm
Ô kìa trăng đã bên thềm đợi ai
Lung linh một bóng liêu trai
Giật mình bước vội gót hài đẫm sương
Ô hay ta đã vấn vương!
Hằng Nga tuyệt sắc hoa nhường nét môi
Thèm mơ một ánh trăng trôi
Nụ hôn gắn cả xa xôi lại gần
Dưới trăng em đẹp trong ngần
Ta nghiêng ngả cả cõi trần bên em
Non tơ nứt mộng sau rèm
Gió trăng lơi lả vẫn thèm đêm nay
Nuột nà trắng muốt nghe say
Thiên thai một cõi trên tay rã rời
Khe xuân róc rách gọi mời
Trăng khuya đẫm giọt sương ngời sắc mơ
Yêu người ta thả vần thơ
Để nghe trong gió thẫn thờ Đào Nguyên!...
Người ơi một giấc du miên?!...
V.N
______________
Tác giả Vũ Nga (TP. HCM)
Email: ngabanco@gmail.com