Thứ ba, 30/04/2024,


Lệ lòng (Nguyễn Thị Thanh Hường) (26/04/2015) 

LỆ LÒNG


Nguyễn Thị Thanh Hường


Lệ lòng!
Lã chã tuôn rơi
Bầm gan nhỏ xuống dòng đời quặn đau
Kiếp căn
Tim thắt ruột nhàu
Trái ngang đè nén
Nhịp cầu gẫy đôi
Nỗi niềm tím ruột tàn môi
Thời gian vần vũ
Nụ chồi xác xơ
Bờ tan bến vỡ cạn bờ
Câu thơ em viết... đợi chờ ai xuôi?


N.T.T.H

 

__________________
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hường (Nha Trang)
Email: thanhhuong2763@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 01/08/2015 16:00:50)


Cổ thi có bài :" Ái hà thiên xích lãng / Khổ ải vạn trùng ba / Duc thoát luân hồi kếp / Cấp cấp tụng di đà .) Hường ơi ! Sông tình,bể khổ - trường tận, vô bờ , sóng xô,gió táp làm sao mà lường đươc.
Muốn thoát khỏi cái kiếp luân hồi lục dục ấy, chỉ còn cách trốn đời,mặc áo nâu sồng, vào thiền môn tu tỉnh , tụng niệm,quên đi
căn duyên lụy tục trần ai Đấy là cách nghĩ tiêu cưc khi con người không đủ nghị lực vượt qua những trường đoạn đớn đau ,se sắt thắt lòng - của đời mình vấp phải. Xưa nay, chuyện phụ tình, chuyện đứt gánh giữa đường đâu chỉ có mình Hường. Thơ lục bát viết được., song nghe sầu não ,xót thương,bi lụy quá !...Vì không
biết tuổi Hường, nên tôi khó cho lời khuyên. Chỉ mong bạn tự vượt lên , vui với nhưng gì mà mình đang có.
Tôi gửi vài lời nôm na , bạn dọc cho khuây khỏa sầu muộn.
Chúc bạn vạn phước lành, sức khỏe và thành đạt ! Kính bút !

RU KHÚC

Căn duyên vốn thế mà em
" Sầu đong càng lắc" *càng mềm dạ đau !
Thơ đan ván mộng bắc cầu
Tình neo mố trụ hai đầu yêu thương .

Trải hồn gói lại tai ương
Cùng em vui dạo nẻo đường trăng sa
Đò trăng cập bến , thơ qua
Đón Hường về lại vuông nhà đầy...trăng.

* Cụm từ - là chữ dùng của Nguyễn Du trong Truyện Kiều.

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 016867110`77 - Hà Nội  (Ngày 26/04/2015 23:36:35)


Nửa dòng:..."đợi chờ ai xuôi"
Lóe tia hy vọng, hơi nguôi cơn sầu!
Còn toàn là thơ buồn đau
Trái ngang, đè nén, tim đau, lệ lòng...

Đọc thơ, lệ cũng ròng ròng
Nhịp cầu đã gãy, cõi lòng nát tan
Thơ yêu, buồn cảnh đời tàn
Đọc vào mình cũng như tan nát đời!

Bài thơ cô đọng ý lời
Đẹp vần, thi điệu... như mời món ngon!
Gái Nha Trang nét tươi giòn
Tưởng không khổ ải, sao còn đắng cay?

Cho tôi gửi chút lòng này
Của người thương nhớ những ngày Nha Trang
Vùng quê này đã đa mang
Hòn Chồng, Hòn Vợ- mơ màng bấy lâu!

Các bài khác: