Thứ sáu, 26/04/2024,


Dòng đời (Trần Tá) (25/04/2015) 

DÒNG ĐỜI


Trần Tá


Dòng đời càng lắng, càng sâu
Câu thơ trăn trở nỗi đau nhân tình
Mấy ai vượt qua phận mình
Trên dòng sông ấy, thác ghềnh đầy vơi.


Tóc sương nhuộm lượng đất trời
Những miền thất bát, những nơi giao mùa
Ừ rằng! lắm được nhiều thua
Rong rêu… bão lũ… chẳng chừa riêng ai!


Tình đời nào có nhạt phai
Bạc tiền mùi mẫn… một mai say mềm!
Phải chăng có chí thì nên
Bàn tay lật dở xây nền giàu sang.


Đời người dâu bể… bẽ bàng
Khi mơ hương lúa, khi màng thông reo
Khi cảnh đào - chốn cheo leo
Khi mai vàng sắc - về theo thị thành!


Vẩn vơ với những phù vân
Thói đời hương vị bụi trần đi qua
Đông còn lạnh giọt mưa sa
Mà xuân… nắng ấm vẫn quà tặng nhau.


Áo xiêm vương gió qua cầu
Hội về giã bạn nỡ sầu riêng em!
Ngược xuôi chẳng khỏi cánh rèm
Vừa tan mướp đắng vội thèm rau lang!


Đi qua bao phố, bao làng
Mà sao đời vẫn ngỡ ngàng chốn quê
Nặng tình với những chiều đê
Thương mùa con nước xô về đầy vơi...


Thôi đành khép một cuộc chơi
Luật nhân quả với nghĩa đời sáng trong
Nông sâu, trong đục một dòng
Chung về biển cả cái vòng nổi trôi!


Thấp cao cũng một phận người
Phù sinh trọn kiếp dưới trời nhân gian
Lòng người, tan hợp, hợp tan
Dòng đời xuôi bến thời gian… vô cùng!


T.T

 

 


_____________
Nhà thơ Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 26/04/2015 23:52:24)


Đúng như bác Lại góp lời
Chắc là bác Tá viết hơi vội vàng
Thiếu từ thì đã rõ ràng
Kiệm lời, và muốn gọn gàng bài thơ!

  Tràn Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 26/04/2015 7:38:40)

Cảm ơn bác Phạm Ngọc Lại đã đọc và cho cảm nhận về DÒNG ĐỜI .Đúng như bác nói về câu thứ 2 từ trên xuống , đầy đủ là :Câu thơ trăn trở nỗi đau nhân tình. Xin cảm ơn bác! Và mong BBT chuyên mục LBMN đính chính giùm !
Trần Tá xin được cảm ơn!

  Phạm Ngọc Lại - ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Hà Nội  (Ngày 25/04/2015 10:43:27)

Chúc mừng tác giả Trần Tá đã cho ra mắt độc giả bài thơ DÒNG ĐỜI - một bài thơ hay, đầy ắp tâm trạng, ngổn ngang nỗi niềm..Tuy nhiên, ở câu thứ hai của bài thơ tính từ trên xuống, bị thiếu mất hai chữ. Có lẽ là hai chữ "trở" và "nỗi" hay "niềm" gì đó.

Các bài khác: