NỖI ĐAU NHAN SẮC
.jpg)
Đinh Tùy Thanh
Em từ phía ấy còn thu
có còn giăng mắc sương mù nữa không?
Hồn thơ nghèn nghẹn đôi dòng
đi không thể, mở đường vòng mà đi
Cái chiều thoảng gió mà chi
có thêm gió nữa chắc gì được vui
Sinh ra phải kiếp lẻ loi
thêm năm, cộng bảy vậy thôi, chẳng cần
Nghĩ rằng cái phận, phân vân
hết mình thì khổ, nửa thân thì thèm
thèm từ chỗ nớ… môi em
thèm lên mái tóc… con tim… toàn phần
Hồn thơ nghèn nghẹn đôi dòng
ngó ra sương đọng bên thềm… bơ vơ
Như là nước mắt ngây thơ
nỗi đau nhan sắc đến giờ chưa nguôi
Chợt như cái nhớ trong tôi
tự dưng ám ảnh xa xôi ùa về.
Đ.T.T
_____________
Tác giả: Đinh Tùy Thanh (Phú Yên)
Email: tutrandinh788@gmail.com
ĐT: 0913445041