LẺ ĐƠN
Lương Sơn
Vào chùa. Xuống tóc đi tu
Gieo trong ánh mắt những u uẩn buồn
Lẻ mình những lúc trăng buông
Nỗi đau ly biệt mất – còn… chiến tranh
Lời yêu – hẹn ước không thành
Chị về - nương cõi tâm linh nguyện cầu
Dù không sống được bên nhau
Nén tâm nhang nguyện chặt màu nhớ thương
Mong anh siêu thoát linh hồn
Chỉ riêng chị chịu nỗi buồn mộ xanh
Lặng nghe tiếng chị cầu kinh
Tôi tìm anh giữa bóng hình chị tôi.
L.S
___________
Nhà thơ Lương Sơn. 01223741630
Hội viên Hội Nhà văn Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 3/12 Yên Thế, p. 2, q. Tân Bình, Tp. HCM