Thứ hai, 15/06/2026,


Tháng Tư nhớ người (Nguyễn Đức Tùy) (10/04/2015) 

THÁNG TƯ NHỚ NGƯỜI

Nguyễn Đức Tùy
 
 
 
 
Tháng Tư rợp ánh cờ sao
Hội mừng chiến thắng nôn nao nhớ người
Hy sinh chiến đấu cho đời
Đoàn viên hạnh phúc sáng ngời hôm nay
 
Chiến trường xưa đã xanh cây
Còn in dấu những tháng ngày chiến tranh
Ở đâu lưu giữ các anh
Chưa về với mẹ, nặng tình nhớ thương
 
Tuổi xuân để lại chiến trường
Hòa vào sông núi, ngát hương dâng đời
Bao la đất nước biển trời
Ngày vui xao xuyến nhớ người đi xa!

N.Đ.T
 
 
 
________
Tác giả Nguyễn Đức Tùy
Email: ndtuy@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Đức Năm - doducnam44@yahoo.com.vn - 0988262013 - Lâm Thao - Phú Thọ  (Ngày 10/04/2015 23:19:22)

“Tháng Tư rợp ánh cờ sao
Hội mừng chiến thắng nôn nao nhớ người
Hy sinh chiến đấu cho đời
Đoàn viên hạnh phúc sáng ngời hôm nay”

Chiến tranh đã qua đi, đất nước hòa bình, nhưng những đau thương mất mát mà chiến tranh để lại thì không gì bù lấp được. Chúng ta chỉ biết tưởng nhớ những người đã khuất trong cuộc chiến bằng lòng biết ơn, sự kính trọng lớn lao
“Tuổi xuân để lại chiến trường
Hòa vào sông núi, ngát hương dâng đời
Bao la đất nước biển trời
Ngày vui xao xuyến nhớ người đi xa ! ”
Cám ơn nhà thơ Nguyễn Đức Tùy qua bài “THÁNG TƯ NHỚ NGƯỜI” đã cho ta thấy được sự vui mừng khi đất nước được hòn toàn giải phóng – Có đước ngày hôm nay chúng ta luôn ghi nhớ và biết ơn nhữn người đã hy sinh vì Tổ Quốc

  Việt hà  - Vietamb@mail.com - 0978057999 - Việt Trì  (Ngày 10/04/2015 22:04:54)

Xin cảm ơn thầy Nguyễn Đức Tuỳ đã có bài thơ hay, xúc động nhớ về các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc nhân ngày 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam,thống nhất đất nước.

Tuổi xuân để lại chiến trường
Hòa vào sông núi, ngát hương dâng đời
Bao la đất nước biển trời
Ngày vui xao xuyến nhớ người đi xa!

Chúc thầy luôn khỏe mạnh, vui vẻ và có nhiều vần thơ hay!

  Cao Trần nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ Long - Quảng Ninh  (Ngày 10/04/2015 18:31:51)


Đã lâu mới thấy bác lên trang bài thơ dản dị - xúc động.
Chúc bác luôn luôn mạnh khỏe sáng tác đều đặn, xin được tiếp với
bác mấy câu tri ân người đã đi xa vì Tổ Quốc vì Nhân Dân:
"Bao la đất nước biển trời
Ngày vui xao xuyến nhớ người đi xa!"

Nhờ người ta được gặp ta
Mái đầu đã bạc - thi ca vẫn hồng
Chiếu thơ Nam, Bắc, Tây, Đông
Tri ân người vẫn một lòng tri ân!

CTN

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 10/04/2015 17:56:58)

Ngày 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn niền Nam đất nước thống nhất một nhà. Kỷ niệm 40 năm thống nhất anh Đức Tuỳ viết bài THÁNG TƯ NHỚ NGƯỜI cũng là tình cảm chung của người VN nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì dân tộc.

Chiến trường xưa đã xanh cây
Còn in dấu những tháng ngày chiến tranh
Ở đâu lưu giữ các anh
Chưa về với mẹ, nặng tình nhớ thương.

Cảm động đến nghẹn ngào với những câu thơ nặng nghĩa tình mà nhiều điều còn trăn trở này.

Chúng ta sống trong hoà bình hạnh phúc hôm nay hãy cùng nhau phấn đấu xây dựng đất nước giầu đẹp cho xứng đáng với bao anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tuổi xuân mình cho Tổ Quốc.

Những bọn như CẬU THUỶ lợi dụng nghĩa tình dân tộc đã làm giả nhiều mộ liệt sĩ bằng các loại xương giả để nhận tiền qui tập hài cốt liệt sĩ của nhà nước. Đây là tội ác vô cùng lớn xã hội phải lên án, luật pháp phải nghiêm trị.

Bạn đọc cảm ơn anh Đức Tuỳ đã viết bài thơ xúc cảm này.

  Phạm Tự  - thcsts@gmail,com - 0919760699 - Hà Giang  (Ngày 10/04/2015 17:35:40)

Bài thơ của Thầy Nguyễn Đức Tuỳ súc động quá ! Em xin được chia sẻ mấy vần cùng Thầy ạ !

THÁNG TƯ LỊCH SỬ

Đất trời rực rỡ cờ sao
Tháng Tư lịch sử...tuôn trào lệ rơi!
Chiến tranh đã mất bao người
Hồn thiêng sông núi đất trời hôm nay

Rừng xưa giờ đã xanh cây
Nghe trong hồn đất dấu dầy các anh
Qua rồi máu lửa chiến tranh
Mẹ già đỏ mắt...thôi đành nhớ thương!

Bao năm trở lại chiến trường
Kẻ còn người khuất vết thương cuộc đời
Ngậm ngùi lệ xót bờ môi
Tháng Tư lịch sử...kính Người trầm hoa,,,!!!
Phạm Tự

Các bài khác: