LỤC BÁT BỐN CÂU

Phạm Ngọc Lại
ƯỚC
Một mai lên thảo nguyên xanh
Gặp em ở giữa bức tranh núi đồi
Thả hồn theo áng mây trôi
Bồng bềnh như thể chiếc nôi ru tình.
NHẮN NHỦ
Vịn vào nỗi nhớ mà đi
Tinh yêu sẽ chẳng còn gì cách ngăn
Gửi vào trong áng mây xanh
Tiếng lòng thổn thức ta dành cho nhau.
VẪN THƯƠNG
Ngẩn ngơ theo cánh phượng hồng
Con tim thổn thức trên dòng thi ca
Dẫu rằng sương gió phôi pha
Vẫn thương, thương lắm nhành hoa trái mùa.
P.N.L
_________________
Tác giả Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
EmaiL:ngoclai1955@yahoo.com.vn