LUC BÁT BỐN CÂU
.gif)
Phùng Chí Dũng
THƠ VIẾT CHO MÌNH
Chẳng giàu có để làm sang
Vịn câu thơ đến với lang thang đời!
Buồn vui cũng một kiếp người
Nhặt màu hoa rụng! Ta ngồi ghép hoa!
HƯƠNG SẮC CỦA HOA
Người ta nói - Đẹp như hoa!
Bông nào chưa đẹp - Cũng là thường thôi!
Có hoa mang đến tặng người
Sắc hương đọng lại! Suốt đời còn thơm!
CUỘC ĐỜI
Là núi! Chắc hẳn là cao
Là người tốt! Đẹp như sao trên trời!
Yêu thương! Gần với mọi người
Thời gian trôi - Chỉ cuộc đời không trôi!
P.C.D
______________
Tác giả Phùng Chí Dũng
Hội VHNT Bắc Ninh
Email: phungchidungbn@gmail.com