Thứ sáu, 19/06/2026,


Phải lòng (Đỗ Thu Yên) (07/04/2015) 

PHẢI LÒNG


Đỗ Thu Yên


Dịu dàng em đến bên anh,
Một ngày Thu ấy trong lành tình thơ
Dường như trời đất cùng mơ
Đắm say ánh mắt... đến ngơ ngẩn lòng


Ra về lòng dạ ngóng trông
Phương trời nơi ấy nhớ không... hỡi người?
Còn em lòng dạ rối bời
Dõi theo chân bước để rồi tương tư


Say trong ánh mắt nhân từ,
Câu thơ nối lại đôi bờ nhớ thương
Tháng ngày thêm những vấn vương
Phải chăng kiếp trước đã thương nhau rồi!

 

Đ.T.Y

 

________________
Nhà thơ Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Email: truongson486@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - Hà Nội  (Ngày 05/08/2015 14:51:02)

Cảm ơn người bạn thơ  Nguyễn  Huy Khôi rất nhiệt tình đồng hành cùng các thi huynh, thi hữu...

Bạn bình thơ rất hay, tinh tế và giàu cảm xúc, ĐTY đã đọc những bài cảm nhận của bạn, niềm vui của người làm thơ là có bạn đồng hành, đồng cảm và chia sẻ!

Các cụ ta xưa hay nói Phải lòng để chỉ tình yêu đôi lứa.

Không phải lòng chắc không thể có tình yêu, nó chỉ đến trước hoặc sau khi ta gặp người ấy của mình phải không bạn?

PHẢI LÒNG là một tình cảm thật đẹp mà tạo hóa ban tặng cho con người, vấn đề là thể hiện làm sao để lột tả hết vẻ đẹp của Phải lòng mới là khó.

 

Một lần nữa xin cảm ơn bạn đã chia sẻ bài bình và bài thơ rất hay cho chủ đề này.

Chúc bạn luôn có niềm vui và sức khỏe và luôn chia sẻ cũng thi huynh thi hữu nhé! Bạn thân mến!

 



Trân Trọng

Đỗ Thu Yên

  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 03/08/2015 14:49:08)



" Một ngày thu",*...trong " tình thơ" lai láng, em " dịu dàng đến bên anh",,...Chuyện lứa đôi " tưởng như trời đất cùng mơ". Bốn mắt trông nhau đắm say đến " ngẩn ngơ lòng"!...
Khổ đầu bài thơ " PHẢI LÒNG " của Thu Yên trong trẻo,dịu dàng, tình tứ như lời của mắt ! Để rồi, " lòng dạ rối bời"...nôn nao trông ngóng đợi người mình mơ ! Hình như, bữa ấy, trờì không vượt lên cao, nhưng lòng " trĩu nặng tương tư" ?!..." Hình như họ biết chúng mình với nhau ? " ( Nguyễn Bính ). Thế thì đích thị là " phải lòng" thật rồi ! Sao người phương ấy lại vô tình được., mà hỏi " nhớ không hỡi người " ? Đấy là phép hỏi tu từ
của nghệ thuật, hỏi là đã hàm ý trả lời rồi , vẫn hỏi ? Vì phải lòng,
tương tư vốn là thế mà ( !) Chưa cần say " ánh mắt nhân từ "của
người mình yêu , của người mình mê đắm bấy nay , thì hồn cốt
của câu chữ đã ríu ran giăng mắc tình yêu rồi , đôi bờ kéo lại gần
nhau - chan chứa niềm thương đằm thắm , say nồng! Giờ đã thế , yêu đến thế , mê là vậy...cần gì liếp trước lụy ông giời se duyên ? Nhưng mà phải nói thế , cứ phải nói thế , mới DỖ được lòng thổn thức tương tư ?! Bài thơ như tiết tấu nhạc tự vỗ hội rung lên những âm hưởng sâu lắng, nhẹ nhàng, quyến rũ !
Đúng là thơ của một thi nữ- "tiên nữ" đa tình !
Xin ngả mũ ái mộ ! Chúc chị hạnh phúc -- lắm nụ , nhiều hoa
cho thơ và cho người mà chị "phải lòng" !
Tôi ngửng mặt nhìn trời , xanh ơi là xanh ,...chạnh lòng trông bờ mây trắng trôi xa...xa...hồn man mác buồn vô cớ ?
... Tôi lặng lẽ vào bàn, nhiêu khê,...vô lý...vô duyên... Viết :
HỒI ÂM - NGƯỜI PHẢI LÒNG , gửi chị giải niềm trông đợi...
Có gì khiếm nhã , thất thố,... xin tha cho kẻ cũng giống như cái chị nào đó...đa tình ! Kính bút !


HỒI ÂM - NGƯỜI ĐA TÌNH
Hôm nay trời hạ lè tè
Có người ra đứng đầu hè tương tư ?!


Tôi là người của " xóm thơ"
U mê câu chữ...ngẩn ngơ... đa tình ?
Vẩn vơ qua lại ngõ đình
Quờ vào gió trúc động cành tương tư !

Bâng khuâng sớm đợi ,tối chờ
Xin em đừng giận , đừng ngờ ...phương anh
Bỏ bê nhà cửa tong banh
Khư khư ngồi giữ trăng thanh - đợi người.

Hình như đã bén duyên rồi
Còn ngờ kiếp trước ông giời khéo se
Mẹ anh hay hỏi dụt dè :
Liệu cô ...ấy...có chịu về làm dâu ?

Dối mình, anh giả lắc đầu
Lòng thì tươi rói cau trầu - đuốc hoa !

Các bài khác: