CHÉO XUÂN
Ngô Ngọc Thăng
Nghiêng đầu mái tóc còn xanh
Lỡ làng mang nón tròng trành không quai
Sương đêm rã cánh đào phai
Tơ vò ngày tháng ngắn dài như nhau
Xuân ơi! Thơm thế hoa cau
Mưa giăng chéo cửa lòng ngâu bộn bề
Chéo xuân va phải nắng hè
Vuông trời lửa phượng tiếng ve thẳng hàng
Sóng lòng đưa đẩy đò ngang
Ngổn ngang hồn chữ ố vàng phong thư
Chéo xuân… giọt nhớ hình như
Hình như tim tím… hình như không màu
Nõn xanh chờ lúa uốn câu
Qua hè
Nắng đổ
Ngang đầu
Heo may.
N.N.T
__________
Tác giả Ngô Ngọc Thăng
CLB Văn học huyện Đông Anh
Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 01656570690