THẤP THOÁNG SA PA
.jpg)
Phạm Ngọc Lại
Sa pa phố ngập trong mây
Chiều se se lạnh, nắng hây hây vàng
Hàm Rồng gió núi mênh mang
Sân mây mờ tỏ mịn màng bàn chân
Cỏ, hoa, đào, mận phân vân
Áo chàm sơn nữ, rượu cần ngất ngây
Bồng bềnh đi giữa cầu Mây
Ngước nhìn thác Bạc nước bay sáng lòa
Cổng trời thấp thoáng tiên sa
Thu vào tầm mắt bao la đất trời
Khèn ai réo rắt gọi mời
Ô xòe quấn quít lứa đôi thầm thì
Chợ tình vương vấn người đi
Bên em lòng những vân vi nỗi niềm
Lặng nghe câu hát giao duyên
Kèn môi, kèn lá nên duyên bạn tình
Tan chợ trời cũng bình minh
Thương người đi chợ về tình tay không.
P.N.L
_____________
Tác giả Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
Email:ngoclai1955@yahoo.com.vn