Thứ tư, 17/06/2026,


Gặp lại người xưa (Nguyễn Ngọc Hải) (02/04/2015) 

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA


Nguyễn Ngọc Hải

Chiều buông nắng trải thẫn thờ
Và em đến, với bất ngờ cơn mưa
Ngẹn ngào ủ tự ngày xưa
Trào lên như thẻ mình chưa ngẹn ngào


Nụ hôn chiều ấy em trao
Cùng lời thề ây vẫn xao xác lòng
Hao gày dâu bể sắc không
Dại khờ tôi vẫn đeo gông lời thề


Một thời ăn phải bùa mê
Để giờ người ấy,,,câu thề,,, và tôi
Nỗi lòng u ẩn đầy vơi
Cận kề mà vẫn xa xôi,,, chẳng ngờ


Thôi đành gom nhưng vần thơ
Hỏa thiêu tôi ,với dại khờ thề xưa,,,,

 

N.N.H

 

 

_____________
Tác giả Nguyễn Ngọc Hải (Hà Nội)
Email: hainguyen630918@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn thị Bích Thoa  - antuent2015@gmail.com - 09... - Nha Trang   (Ngày 02/04/2015 12:59:01)

BT rất thích bài thơ này của tg Nguyễn Ngọc Hải,bài thơ tình yêu rất hay .BT gởi theo bài thơ này nhé .Chúc TG luôn có những bài thơ hay

THUỞ XƯA…

Kể từ buổi ấy…
Xa em!
Cơn mưa rơi mãi bên thềm,tim anh
Hạt thương ,hạt nhớ ,chòng chành
Hạt xanh xao hận,hạt thành vỡ đôi

Kể từ buổi ấy…
Xa xôi !
Nắng sau mắt lá mồ côi nhặt buồn
Con đường hun hút mưa tuôn
Lối về đứng lại chợt buồn ngẩn ngơ

Kể từ buổi ấy,dại khờ
Em qua bến mới anh ngơ ngẩn sầu
Sắc Thu chạm lá úa màu
Chìm trong giông bão ,mất nhau, lạc tình

Kể từ buổi ấy… chúng mình…
Em,anh hai lối ,chuyện tình hai trang
Lối qua nhặt chiếc lá vàng
Mới hay tim vẫn rộn ràng …
Thuở xưa!
NTBT

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì Hà Nội  (Ngày 02/04/2015 11:10:04)

Cho em được gửi lời chúc mừng tới: Nguyễn Ngọc Hải với một bài thơ tình mang đến lục bát rất hay : Gặp lại người xưa
Lời muốn nói trước khi em cảm nhận bài thơ, em được biết thơ Ngọc Hải 25/9/2013 bài Mầu Tôi.Phải nói rằng bài thơ đó để lại trong em một cái tên quen thuộc Ngọc Hải.
Hôm nay phải nói rằng sau một thời gian khá dài em mới được cảm nhận một bài anh mang tới lục bát:Thơ tình anh viết mộc mạc, không hoa mỹ như các bài thơ tình khác đọc thơ người đọc có cảm nhận như một lời tự sự của tác giả dành cho người ấy.Yêu là đề tài muôn thủa của mỗi chúng ta, khi yêu cho dù bất cứ lứa tuổi nào đều có rung cảm như nhau
Chiều buông nắng trải thẫn thờ
Và em đến, với bất ngờ cơn mưa
Ngẹn ngào ủ tự ngày xưa
Trào lên như thẻ mình chưa ngẹn ngào
Một giây phút bất ngờ , cái giây phút ấy làm anh ngỡ ngàng khi tâm hồn đang hụt hẫng em chợt đến vỡ òa trái tim tôi: Khó nói lên lời lắm lắm chỉ biết rằng nó đang dâng trào trong anh
Nụ hôn chiều ấy em trao
Cùng lời thề ây vẫn xao xác lòng
Hao gày dâu bể sắc không
Dại khờ tôi vẫn đeo gông lời thề
Khi yêu lời thề như một nút thắt giữa 2 người với nhau, để rồi khi em đến nút thắt ấy như mở ra vỡ òa niềm cảm xúc
Một thời ăn phải bùa mê
Để giờ người ấy,,,câu thề,,, và tôi
Nỗi lòng u ẩn đầy vơi
Cận kề mà vẫn xa xôi,,, chẳng ngờ
Giận hờn em nhiều lắm đấy, hờn trách em nhiều lắm đấy, nơi ấy em có hiểu cho tôi.........Em
Thôi đành gom nhưng vần thơ
Hỏa thiêu tôi ,với dại khờ thề xưa,,,,
Bao hờn giận , bao lời trách móc muốn nói nhiều với em để em hiểu nhưng hình như Muốn nói nhưng trái tim tôi không muốn.
Tình yêu nào cũng vậy càng trải qua thử thách hờn giận tình yêu càng ngọt ngào , càng hiểu nhau Yêu thương phải đủ Hạnh Phúc sẽ đong đầy
Bài thơ hay quá làm em cảm nhận cứ như mình đang là người trong cuộc ấy.Có lẽ nhiều người đọc sẽ có chung những cảm nhận như vậy.Em xin để dành cho độc giả khác có những cảm nhận cho thơ anh
Chúc mừng anh ạ

Các bài khác: