CÂY PHỐ
Trần Tá
Cây già phố cổ bên nhau
Giờ thì chia cắt – Nỗi đau thế này
Người về Hà Nội chiều nay
Lặng nhìn cây đổ vơi đầy phố xưa.
Người về đi dưới cơn mưa
Còn đâu tán rợp cây che…hết rồi!
Gốc xưa tán cũ em ngồi
Nay là khoảng trống bồi hồi đớn đau.
Ngó nhìn trước, nghoảnh nhìn sau
Lệnh ai ban phát mà mau thế này!
Bao đời dân góp chung tay
Mưa đông nắng hạ tháng ngày cùng nhau.
Phải chăng tiền hóa lóa màu
Để ai chẳng xót, chẳng sầu cùng cây
Đường xưa ,phố cũ nơi đây
Người còn hớ bóng hàng cây …cuối chiều!
HN 25 – 3 - 2015
T.T
___________
Nhà thơ Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc