Thứ sáu, 29/03/2024,


Mẹ ơi (Nguyễn Thị Hồng Vân) (29/03/2015) 

  MẸ ƠI!


Nguyễn Thị Hồng Vân

Kính viếng mẹ Cao Thí Hoàng Oanh


Mẹ giờ biền biệt nơi nao
Nắng xuân buốt lạnh thấu vào tim con
Thơ Kiều canh vắng nỉ non
Trầm hương ba nén cuộn tròn, Mẹ ơi!
Cơm chay dâng mẹ con mời
Nghẹn không thành tiếng… những lời mẹ răn!


Một đời thương mỏi bước chân
Bến chiều sóng hát rì rầm xôn xao
Nhà xây cổng kín tường cao
Vui đầy một tháng mẹ vào cõi âm
Cha già lòng dạ trầm ngâm
Bấc hao dầu cạn tấm thân mỏng gầy!


Cháu con nội ngoại về đây
Hương hoa kính mẹ tràn đầy, Mẹ ơi!
Tây phương cực lạc xa vời
Thanh tao cõi phật Mẹ ngồi vọng tiên.


23/3/2015
N.T. H.V

 

________________
Tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân (TP. Vũng Tàu)
ĐT: 0914721957
Email: hongvanvt1981@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Hồng Vân - hongvanvt1981@yahoo.com.vn - 0906721957 - Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 07/04/2015 12:43:14)

Cảm ơn nt HỒ đình Bắc nhiều nhé! Cầu mong mẹ anh chóng bình phục.

  Hồ đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0812280375 - 36B Lê Thánh Tông TP Vũng Tàu  (Ngày 02/04/2015 19:11:15)

"Tây phương cực lạc xa vời
Thanh tao cõi phật Mẹ ngồi vọng tiên."
Đồng cảm với nỗi niềm của tác giả Hồng Vân khi mẹ đã trở về nơi cực lạc. Những lời thơ rút ruột viết về mẹ :"Cơm chay dâng mẹ con mời/
Nghẹn không thành tiếng… những lời mẹ răn!"
Tôi cũng trong hoàn cảnh chăm nuôi mẹ già 90 tuổi đang ốm nặng ở quê,
lại càng thấu hiểu cho những gì nếu xẩy ra với mẹ.
Một đời vất vả nuôi con
Giờ nhìn thân mẹ héo mòn tháng năm
Mỏng manh giường bệnh mẹ nằm
Thân cò rã cánh, thân tằm cạn tơ.

Hồ Đình Bắc

  Nguyễn Thị Hồng Vân - hongvanvt1981@yahoo.com.vn - 0906721957 - Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 02/04/2015 18:29:41)

nguyễn Thị Bích Thoa - antuent2015@gmail.com - 09... - Nha Trang.Cảm ơn nt đã sẻ chia ngày nào cúng cơm cho mẹ mình cũng đọc thơ cho mẹ nghe( mẹ HV rất yêu thơ, mẹ mới mất ngày 25 tháng giêng năm Ất Mùi), nhưng chỉ đọc được 4 câu đầu thôi...cảm ơn nt nhiều nhé!
NHỚ MẸ
Mẹ đi...đi mãi chẳng về
Gió nhàu vạt nắng tái tê cõi lòng
Vào ra hết ngóng lại trông
Mà sao mát ướt mênh mông trắng màu...

  nguyễn Thị Bích Thoa  - antuent2015@gmail.com - 09... - Nha Trang  (Ngày 29/03/2015 12:53:24)

Nguyện Cầu cho hương linh của mẹ bạn về miền cực lạc .Đọc bài thơ của bạn mình cũng đồng cảm xức như bạn ( Mẹ mình cũng ra đi năm ngoái vào mùa xuân )...Mong bạn và gia đình vượt qua nỗi buồn .

Con về chợt nhớ nơi này
Nhón chân bên bậc cửa ngày tháng quên
Nắng chiều len khói lênh đênh
Mẹ ơi! về cõi không tên cực miền

Yêu thương khắc khoải nỗi niềm ...


Các bài khác: