BÓNG TRĂNG CỔ TÍCH
Hương Vũ
Từ trong cổ tích em về
Với tay níu bóng trăng quê lặng thầm
Ngược thời gian để mà trông
Áo nâu bạc phếch giữa đồng lúa chiêm
Trăng cong… cong tựa lưỡi liềm
Dáng em cong tựa mạn thuyền mùa trăng
Này em! mai đã là rằm
Tiếng chuông chùa thỉnh trăm năm hững hờ
Bóng trăng lạc lõng bơ vơ
Mình tôi mòn mỏi đợi chờ... miền riêng
Chổi tre quét sạch ưu phiền
Sân chùa lá trúc che nghiêng mặt rằm
Đã tu trọn mấy ngàn năm
Mà sao nhật nguyệt vẫn thăm thẳm rời
Tìm về cổ tích trăng ơi
Cho em về lại bên tôi một lần
Gian cười cho ấm ngày xuân
Cho tôi ấm nốt một lần khát khao
Về bên anh nhé…
trăng sao
Cho đêm cổ tích
Nghẹn ngào gọi tên!
H.V
_______________
Tác giả Hương Vũ (Quảng Ninh)
ĐT: 0988 943 485
Email: gthuongvu@gmail.com