Thứ tư, 08/05/2024,


Chiều Xuân (Đồng Kế) (26/03/2015) 

CHIỀU XUÂN


Đồng Kế


Gió vừa đủ để gây mơ
Nắng vừa đủ để cho thơ em hồng
Hương thơm cỏ dại trên đồng
Nụ hôn năm mới bỗng nồng nàn say


Khung trời xanh một mầu mây
Đường thôn ngõ xóm hàng cây nõn nà
Đâm chồi nảy lộc ra hoa
Bướm bay như thể lòng ta rộn ràng


Em xinh tươi giữa hội làng
Lời ca điệu múa nhịp nhàng say sưa
Trời chiều đã lất phất mưa
Dùng dằng níu kéo còn chưa muốn về!

 

Đ.K

 

_______________
Tác giả Đồng Kế (Hà Nội)
Email: kedong1959nb@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7 @ gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn mỹ ngô quyền Hải phòng   (Ngày 27/03/2015 18:00:51)


Tại em - anh lại như mê
Chỉ muốn em ....chúng ta về với nhau
Em ơi xuân đẹp mùa cau
Trầu xanh ta bén duyên nhau ................em à !

  Trần Trọng Thìn - TranThin1955@gmail.com - 01685163638 - Cựu giáo chức Vĩnh Phúc  (Ngày 26/03/2015 22:29:54)

Chiều xuân của thầy Kế người đọc cũng thấy say bởi các thứ như đều say.Cảm ơn nhà thơ đã có bài thơ hay.Mong được đọc nhiều bài thơ như thế của thầy.

  Trần Văn Huy - tranhuyyd@gmaail.com - o916353564 - Trường THCS Đồng Việt -Yên Dũng -Bắc Giang  (Ngày 26/03/2015 21:44:04)

Em xinh tươi giữa hội làng
Lời ca điệu múa nhịp nhàng say sưa.

Lại được đọc một bài thơ hay.Xin chia sẻ cùng tác giả một bài thơ.

HỘI LÀNG

Gặp em ở giữa hội làng
Trái tim loạn nhịp rộn ràng bước chân

Giấu trong vạt áo tứ thân
Nụ cười lúng liếng mỗi lần trao nhau

Em nhìn mắt sắc dao cau
Nhìn thôi đừng bỏ bùa nhau làm gì.
TVH

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì Hà Nội  (Ngày 26/03/2015 9:55:29)

Đầu năm nơi đâu cũng có những lễ hội truyền thống của địa phương.Trong ngày hội già trẻ trai gái vui vẻ xúng xính trong những trang phục đẹp đi dự hội.Ngày hội còn có những trò chơi, những phong tục tập quán ấy khắc đậm trong trái tim chúng ta.
Hội làng đông vui, thật đẹp trong mắt nhà thơ Đồng Kế. Một cảnh vô cùng đẹp :
Gió vừa đủ để gây mơ
Nắng vừa đủ để cho thơ em hồng
Gió và nắng cũng mang đến cho con người chỉ vừa đủ, gió cũng ví như em vừa đủ yêu cho lòng em khao khát
Còn nữa:
Hương thơm cỏ dại trên đồng
Nụ hôn năm mới bỗng nồng nàn say
Đến cây cỏ dại cũng rộn ràng như muốn vào hội cùng anh.
Em xinh tươi giữa hội làng
Lời ca điệu múa nhịp nhàng say sưa
Trời chiều đã lất phất mưa
Dùng dằng níu kéo còn chưa muốn về!
Đầu năm lễ hội thường hay có mưa xuân, hình như mưa mang lộc cho cây, mưa ngày hội mọi người như được may mắn hơn khi đi dự hội.
Hội làng vui lắm, nó làm ta xao xuyến nhớ thương về nhau rất nhiều.
Tâm hồn thơ gặp nàng thơ từ đây.Hay rất hay chúc mừng anh

Các bài khác: