Thứ sáu, 26/04/2024,


Tình cờ (Lê Thị Hạnh) (25/03/2015) 

TÌNH CỜ

 


 
Lê Thị Hạnh

Tình cờ gặp lại người xưa,
Cùng nhau đứng dưới cơn mưa trắng trời.
Đêm xưa cũng dưới mưa rơi,
Đợi tôi, em đội một trời mưa giăng.
 
Bao lần thề hẹn dưới trăng,
Tình em đã thắp sáng bừng tim tôi.
Tôi xa em nửa cuộc đời,
Đóa sim em tặng theo tôi khắp miền.
 
Nhìn em vẫn cứ hồn nhiên,
Đôi môi chúm chím trông hiền hiền sao.
Cơn mưa vẫn trút ào ào,
Gió nghiêng mái tóc nao nao cõi lòng.
 
Nhớ ngày "Chim sáo sang sông",
Tôi biêng liêng với cánh hồng ngẩn ngơ.
Ước gì trời mãi cứ mưa,
Để tôi tìm lại ngày xưa của mình.
 
L.T.H.

___________________________
 
Tác giả: Lê Thị Hạnh
Triệu Sơn – Thanh Hóa
Email
: hanhnghi123@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Đống Đa, Hà Nội  (Ngày 27/03/2015 10:23:45)

Bao lần thề hẹn dưới trăng nhưng rồi “chim sáo sang sông”! Tình cờ gặp lại nhau, mà em vẫn cứ hồn nhiên, mà anh vẫn thấy em hiền hiền sao. Hẳn là cả hai đều không có điều gì phải ân hận, vẫn giữ được tình cảm trong sáng, trân trọng nhau….
Tác giả đã hoán vị thành “tôi” trong bài thơ để tưởng tượng ra một cảnh huống với tấm lòng của người xưa như vậy?

MÀ EM… MÀ ANH…

Bao lần thề dưới trăng thanh
Đóa xim em tặng theo anh tháng ngày

Sang sông chim sáo đã bay
Tình cờ mưa giúp hôm nay đứng liền…

Mà em … vẫn cứ hồn nhiên!
Mà anh … vẫn thấy em hiền hiền sao!

Nước mưa không cứa không bào
Lòng anh chỉ thấy ngọt ngào … ngày xưa.

Đ.Y.V

Các bài khác: