Thứ bảy, 27/04/2024,


Tháng Ba (Nguyễn Trọng Liên) (25/03/2015) 

THÁNG BA


Nhà thơ Nguyễn Trọng Liên


Hoa xoan nhuộm tím tháng Ba
Con đường sông bỗng vỡ òa muỗi đêm
Lưỡi liềm cong mảnh trăng lên
Áo nàng Bân. Chạm lối quen lỡ mùa…


Cải vàng hoa bãi sông xưa
Con đò ngang lại mới vừa quay ngang
Mình ai chiếc bóng lỡ làng
Ngày chênh chếch nắng đổ sang phía chiều…


Tháng Ba tiếng mõ cũng nghèo
Hồi chuông thì lạnh tan theo mưa phùn
Tam quan tượng đá đứng run
Người đi cầu Phật như chừng đã thưa…


Tôi về thăm lúa trong mưa
Vui nghe tiếng sấm dư thừa mầu xanh
Ngang trời cánh én chao nhanh
Mà em giờ đã “thị thành” từ lâu…


Chùm hoa gạo cứ đỏ au
Tháng Ba phương ấy… buồng cau ửng tầm!...


24-3-2015 (Ất - Mùi)
N.T.L

 

 


_________________
Nhà thơ Nguyễn Trọng Liên
Hội VHNT Tỉnh Thanh Hóa
Email: nguyentronglien2000@yahoo.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904130465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 16/07/2015 8:30:10)

Cảm ơn cô giáo chuyên Văn Lam sơn đã đọc và chia sẻ bài viết "THÁNG BA" thật sâu sắc và ấn tượng. Rất vui lại có thêm những vần thơ cảm xúc cho Tháng Ba của Mùa!

  NguyễnTtrọngLiiên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904130465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 20/04/2015 16:46:22)

Cảm ơn Hương Quê đã đọc và chia sẻ cvhaan tình. Rất vui khi được đọc những dòng lục bát cùng chủ đề của HQ viết tặng.

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 31/03/2015 23:14:37)

Tháng Ba về, mùa Xuân lại sắp qua đi, nhường không gian cho cái nắng chói chang của Hạ. "Tháng Ba" của tác giả NTL là hoài niệm về thời gian, tiếc Xuân, tiếc những gì mà mùa Xuân đã ban cho con người và đất trời. Cảm nhận về mùa đi cũng là cảm nhận chung của những tâm hồn đa cảm. HQ xin sẻ chia cảm xúc cùng tác giả:

Tháng Ba chất chứa bao tình
Nhìn hoa cải lại nhớ vành trăng non
Đò xưa, bến cũ lối mòn
Hồi chuông lạnh bỗng run run mái chùa
Biết lời cầu Phật đã thưa
Vẫn còn đọng lại trong mưa tiếng lòng

Các bài khác: