Thứ sáu, 19/06/2026,


Khóc cây (Nguyễn Đức Hậu) (23/03/2015) 

KHÓC CÂY


Nguyễn Đức Hậu


Bao nhiêu năm sống với người
Nhìn cây đang phải chết tươi,nghẹn lòng!


Cây giang cánh phổi căng phồng
Chỉ lo người sẽ sống không trong lành


Đời cây lấy nghĩa làm xanh
Ơn người chăm bón lá cành xum xuê


Phố xưa ai ở,ai về
Cây đưa cây đón cây che bóng tròn


Vui buồn với tuổi trăng non
Hồn nhiên giấu những nụ hôn vội vàng...


Giờ cây tức tưởi bẽ bàng
Chính người lại muốn cắt ngang đời mình


  Cây xưa nay sống nặng tình
Nào cây có biết nhục vinh là gì!

TP Hồ Chí Minh tháng 3 năm 2015
N.Đ.H

 

 


__________________
Nhà thơ Nguyễn Đức Hậu
Hội Nhà văn TP. HCM


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Hậu - nguyenduchau406@gmail.com - 090 4462958 - Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh  (Ngày 27/03/2015 12:22:00)

Cám ơn tác giả Tạ Thuyên đã cảm nhận và góp ý chân thành cho KHÓC CÂY.
Nếu có thể được tôi sẽ nhờ ban biên tập điều chỉnh lại.
Chúc anh khỏe,vui.

  Tạ Thuyên - tathuyen2@gmai.com - 0033758560411 - Paris Cộng hoà Pháp  (Ngày 24/03/2015 23:46:46)

Bao nhiêu năm sống với người
Nhìn cây CẮT KHÚC chết tươi - nghẹn lòng.

........................

CÂY CHẾT tức tưởi bẽ bàng
Chính người THẢM SÁT cắt ngang đời mình.

Anh Đức Hậu viết bài khóc cây thật cảm động. Anh đã khóc thay cho hàng triệu người Việt Nam yêu HÀ NỘI XANH.

Anh Hậu ơi người đã cắt ngang bao đời cây và cưa thành rất nhiều khúc để anh phải khóc rồi chứ đâu phải bây giờ người mới SẮP PHẢI, LẠI MUỐN ...

KHÓC CÂY tác giả là người rất tâm huyết với HN

Các bài khác: