MƯA THUẬN THÀNH
.gif)
Phạm Trọng Tuấn
Nhớ thi sĩ H.C
Tặng nhà thơ Đ.N.A
Nguyệt Cầm thao thức bến sông
Tiếng đàn hay đấy tiếng lòng sa mưa
Ai đem câu chuyện tình xưa
Buộc vào xác lá vật vờ “ diêu bông ”? (*)
Nào đâu pháo đỏ, “xe hồng”
Câu thơ bạc tóc lá không trở về
Nào đâu “quần lĩnh, áo the”
“Bồng thi” lối cỏ triền đê đã tàn!
Thương người nghệ sĩ đa đoan
Hoàng Anh lạc giọng hót khan cả chiều
“Trôn kim đã ấm chỉ điều”
Phương ngoài gió cứ trớ trêu hắt vào!
Áo khăn che nổi lòng nhau
Ơi cung đàn lạnh sông Cầu?
Đêm nay
Có người quơ ánh trăng gầy
Thắp lòng hong hạt mưa bay Thuận Thành!
P.T.T
(*) Chữ trong ngoặc kép của thi sĩ H.C, Đ.N.A
___________________
Tác giả Phạm Trọng Tuấn (Hải Dương)
Email: trongtuanhd@gmail.com