BẮT ĐỀN
.gif)
Nguyễn Thị Bích Thoa
Chiều nghiêng nghiêng nắng bên đồi
Nhớ em… anh mãi bồi hồi ngẩn ngơ!
Thả lên không những vần thơ
Tháng năm nhuộm lá vàng lơ lửng chiều
Nhớ em, nhớ biết bao điều…
Nhớ đơn lẻ bóng, nhớ chiều tiễn đưa
Nhớ con đường,nhớ dáng xưa
Nhớ vui đang nắng chợt mưa đượm buồn
Nhớ phố chiều tóc em buông
Gió mơn man vuốt anh buồn hờn ghen
Nhớ lời ai chuốc say men
Người dưng nếm phải say mèm ngàn năm
Nhớ em! anh nhớ xa xăm
Nhớ trong cõi nhớ miền thăm thẳm chờ
Cái duyên, cái nợ, cái khờ
Cái tương tư mắc qua thơ chòng chành
Ước gì em chẳng gặp anh
Khỏi tương tư kiếm trời xanh… bắt đền!
N.T.B.T
_________________
Tác giả Nguyễn Thị Bích Thoa (Nha Trang)
Email: antuent2015@gmail.com
|
Thầy Huy Khôi ...BT nghe nói
Cuộc tình trắc trở hai nơi Đâu còn gì để đền em Bích Thoa viết BẮT ĐỀN rất duyên. Cả bài thơ là nỗi nhớ nhung của ANH với nhiều câu thơ rất ấn tượng diễn tả tâm trạng của người tương tư. |