Thắp mùa (Hàn Tương Thi) (21/03/2015)
THẮP MÙA

Hàn Tương Thi
Ngày dài giăng mắc phùn mưa
tơ xuân rối lối sang mùa nàng Bân
Chừng lòng muôn mối nợ nần
sợi mưa kéo những bâng khuâng tìm về...
Nõn nà xanh, khúc đắm mê
giắt lên tươi lộc vườn quê hương đầy.
Ngại ngần gió xỏ qua tay
chìm sương bóng Mẹ trổ ngày mạ chiêm
Chiều non đầy mắt cỏ mềm
bụi mưa xanh cánh đồng êm thắp mùa.
H.T.T
---------------------
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: