BÓNG ƠI ĐÂU RỒI
.gif)
Đỗ Chiến Thắng
Trời buông những hạt nắng rơi
Để bóng kết lại với người thành đôi
Bữa nay cái nắng ngủ rồi
Tôi đi tìm lại chính tôi bóng mình
Bóng ơi sao nỡ vô tình
Ẩn trốn vào nắng để tình đơn côi
Bao giờ hạt nắng lại rơi
Bóng ơi về nhé chơi vơi... đèo bòng
Đã thề thắt dải yếm hồng
Buộc người với bóng cho nồng trầu cau
Thế mà mở ảo phía sau
Để cùng nắng trốn gieo đau cho người
Bóng ơi bóng ở đâu rồi
Tôi tìm ngơ ngác giũa trời mưa xuân.
Đ.C.T
______________
Tác giả Đỗ Chiến Thắng (Hà Nội)
ĐT: 0903405658
|
Cám ơn Linh Thy đã đọc và cảm nhận
Bài thơ chiêc bóng rất hay, |