EM ĐI LỄ HỘI CHƯA VỀ
.jpg)
Nguyễn Ngọc Chiến
Cái ngày ấy đã qua mau
Cái ngày em đến làm dâu trong nhà
Nghĩ thì như mới hôm qua
Xòe tay mới biết chốc đà… mấy mươi!
Cửa nhà vắng lặng đơn côi
Em đi lễ hội anh ngồi nhớ em
Nhớ từ cái buổi mới quen
Nhớ cho đến những đêm đêm hẹn hò.
Nhớ vầng trăng nhớ con đò
Nhớ triền đê nhớ hững hờ gió đưa
Mấy lần bất chợt đổ mưa
Đường xa chẳng thể tán dừa ta nương.
Nhớ em anh nhớ con đường
Lũy tre cho đến bờ mương trước nhà
Những ngày hè nắng cháy da
Những ngày đông giá đôi ta làm mùa.
Anh nghèo chẳng có lụa hoa
Bạc vàng không có, cửa nhà cũng không
Thương em từ buổi theo chồng
Một manh áo vải nâu sòng chân quê.
Em đi lễ hội chưa về
Anh ngồi đợi giữa trăng khuya một mình!
N.N.C
_________________
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Chiến
Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Trị
ĐT: 093 3916 909 - 093 2526 786
Email: nguyenngocchienvg@gmail.com
|
Tôi rất thích cách viết lục bát như bài này của bạn. |