CÒN
.jpg)
Đỗ Tấn Đạt
Còn em một bức tường rêu
Xanh không phủ nổi suốt chiều giêng hai
Còn tôi con nắng mùa phai
Vàng không sạm nổi đường vai phong trần
Thì thôi ngồi lại khoảng sân
Hôn hít gió và tần ngần cùng trăng
Trời buông một ánh sao quen
Em vui liếc để buồn băng qua ngày.
Đ.T.Đ
_________________
Tác giả Đỗ Tấn Đạt
Email: dodat963@gmail.com
|
Cảm ơn anh Thanh Tuyên đã chia sẻ và đôi lời góp ý, rất vui. Trắc trở đường đời khó nhạt phai, lại tái hiện giữa ngày vẫn lạnh đêm còn dài trong cữ giêng hai, được ẩn dụ độc đáo bằng những con chữ vừa quen vừa lạ " Em-bức tường rêu; Tôi-nắng mùa phai" của Đỗ Tấn Đạt. |