Thứ sáu, 19/06/2026,


Tảo mộ đầu năm (Hồ Đình Bắc) (12/03/2015) 

TẢO MỘ ĐẦU NĂM


Nhà thơ Hồ Đình Bắc


Đường quê tới nghĩa trang quê
Đạo tình, hiếu thuận người về thắp hương
Cỏ non chen mọc ven đường
Thanh minh tảo mộ xót thương phận người


Đã nghèo, nghèo đến hết đời
Còn theo tới tận cả nơi mộ phần
Đường đi vừa đủ bước chân

Hoa cây cỏ dại – gặp xuân nở đầy

Đất mô xẹp giữa mộ xây
Tấm bia nhỏ nén hương gầy lắt lay
Lẻ loi nằm giữa nơi này
Mộ hàng trăm triệu mọc đầy nghĩa trang


Màu xanh, màu đỏ, màu vàng
Ganh nhau đua sắc khoe khoang nhà giầu
Người ơi! Con cháu người đâu
Vẫn để mộ đất xanh màu cỏ non


Tháng năm mưa gió gặm mòn
Ai về tảo mộ - ai còn hiếu nhân?


Thanh minh 2015
H.Đ.B

 

_______________
Nhà thơ Hồ Đình Bắc (Vũng Tàu)
Email: hodinhbac@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Nguyệt - bimbenbon@yahoo.de - 015201705415 - Chemnitz,CHLB Đức  (Ngày 14/03/2015 16:13:55)

Thanh minh là một nét đẹp văn hóa Việt Nam từ ngàn đời nay, cho ta nhớ về cội nguồn đất nước, nhớ về tổ tiên ông bà và người đã khuất.
Khi đọc bài thơ này của NT Hồ Đình Bắc tôi rất cảm động. Bài thơ có tính hàm súc cao được xây dựng trong hai hình ảnh đối lập nên đã gây được sự đồng cảm cho người đọc nói chung và cho tôi nói riêng.
Là người ở xa xứ không có điều kiện để về vào những ngày Thanh minh này xin đồng cảm với NT, bởi NT đã thắp dùm tôi nén hương trầm tưởng nhớ những Người đã khuất được thể hiện trong bài. Tôi rất tâm đắc câu thơ "Tấm bia nhỏ nén hương gầy lắt lay"
Cám ơn Nhà thơ Hồ Đình Bắc

Bùi Nguyệt, CHLB Đức

  Hoàng Tấn Đạt - hodinhbac@gmail.com - 01236315145 - Phố Hoàng Hoa Thám TP Vũng Tàu  (Ngày 13/03/2015 12:29:55)

Tính hàm súc khá rõ và cũng là nét nổi bật nhất của bài thơ. Qua hai hình ảnh đối lập: Đất mô xẹp giữa mộ xây /Tấm bia nhỏ nén hương gầy lắt lay Lẻ loi nằm giữa nơi này với Mộ hàng trăm triệu mọc đầy nghĩa trang
Màu xanh, màu đỏ, màu vàng
Ganh nhau đua sắc khoe khoang nhà giầu
khiến chúng ta xót xa trước sự phân hóa kẻ giàu người nghèo trong xã hội và sự tha hóa đạo đức ở phạm vi hiếu đễ. Thơ là gợi. Bài thơ trên đã gơị cho chúng ta nhiều điều về nhân tình thế thái. Xin được đồng cảm với nhà thơ Hồ Đình Bắc

Hoàng Tấn Đạt

  Bùi Văn Hoa - buivanhoavt@gmail.com - 0908 720220 - 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu  (Ngày 12/03/2015 21:05:18)

Xin chào anh Hồ Đình Bắc . Tôi vừa đọc bài thơ "Tảo MỘ Đầu Năm" của anh.Tôi rất cảm xúc và thương xót người quá cố nằm dưới nấm mồ nhỏ bé mà không có cháu con tảo mộ.Bài thơ của anh làm rung động lòng người vì đã phản ánh một hiện thực chua xót đáng phê phán của đời thường.Tục ngử Việt Nam có câu "Cao nấm ấm mồ".Tảo mộ mỗi dịp xuân về là thể hiện tình cảm hướng về cội nguồn và lòng kính trọng của con cháu với ông bà cha mẹ tổ tiên. Xin chia sẻ cùng anh những tình cảm chân thành khi tôi về quê tảo mộ mẹ cha:

Thắp nhang bên mộ mẹ cha

Rưng rưng con thấy xót xa trong lòng

Đã qua mấy chục năm ròng

Thiếu cha vắng mẹ như không bến bờ

Xế chiều con thấy bơ vơ

Thèm vòng tay mẹ khát bờ vai cha.

Xin chúc anh luôn vui khỏe, hạnh phúc và có nhiều thơ hay.

Bùi Văn Hoa

  Vũ Văn Thịnh - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương T.B  (Ngày 12/03/2015 9:27:17)

Xin chào nhà thơ Hồ Đình Bắc, đã lâu mình không gặp nhau, hôm nay
đọc bài thơ (Tảo Mộ Đầu Năm)thấy chua xót quá, chưa hẳn đã là do
nghèo hèn, cái chính là do cái Tâm cái Đức, của người còn sống với
người đã khuất, xin chia sẻ nỗi niềm này cùng nhà thơ,đầu xuân xin
chúc nhà thơ và gia đình mạnh khỏe,hạnh phúc

Xót xa phần mộ ai đây
Còn lại đụn đất,mọc đầy cỏ hoang
Giữa phế tích với khang trang
Lẻ loi bên cảnh huy hoàng mộ xây
Đành thôi thắp nén hương gầy
Mong người siêu thoát, nơi này bình yên

Vũ Văn Thịnh

Các bài khác: