Thứ sáu, 19/06/2026,


Mùa Xuân trong mắt em (Ngọc Thanh) (10/03/2015) 

MÙA XUÂN TRONG MẮT EM

Ngọc Thanh


Mùa xuân lắng đọng mắt em
Long lanh sắc thắm dịu êm xuân đầy
Chìm trong đôi mắt đắm say
Rối bời vụng dại cỏ may dệt tình


Xuân hồng tô má thắm xinh
Xuân trong đáy mắt... bóng hình thân thương
Dịu dàng e ấp mờ sương
Xuân em bến đợi thiên đường ước mong...


Ngọc ngà khoe sắc xuân nồng
Bước xuân vương tỏa khát lòng sông thơ
Xuân trong đáy mắt bến mơ
Khát khao ngụp lặn bến bờ... mắt em?

 

N.T

 

______________
Tác giả: Ngọc Thanh (Hà Nội)
ĐT: 0904160135
Email: ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì Hà Nội  (Ngày 10/03/2015 10:01:50)

Bài thơ hay.
Mùa xuân , mùa của tình yêu có biết bao bài thơ tình được dệt từ Mùa Xuân.Có lẽ mùa xuân có một sức mạnh nó thúc đẩy trái tim đến gần nhau hơn.
Chìm trong đôi mắt đắm say
Rối bời vụng dại cỏ may dệt tình
Những câu thơ là nguồn minh chứng thể hiện lời muốn nói của trai tim đang yêu
Xuân hồng tô má thắm xinh
Xuân trong đáy mắt... bóng hình thân thương
Dịu dàng e ấp mờ sương
Xuân em bến đợi thiên đường ước mong...
Mượn Mùa Xuân để nói được lòng mình quả là tài hoa
Còn nhiều nữa:
Xuân trong đáy mắt bến mơ
Khát khao ngụp lặn bến bờ... mắt em?

Bài thơ rất hay nếu được phổ nhạc lời thơ sẽ bay cao bay xa hơn.
Cho tôi được chúc mừng Ngọc Thanh mang đến Lục bát bài thơ ngọt ngào.

Các bài khác: