Thứ sáu, 19/06/2026,


Mẹ Việt Nam (Linh Thy) (09/03/2015) 

 MẸ VIỆT NAM

Linh Thy

Mẹ là bóng mát hàng tre
Vòng tay mẹ đã chở che con đàn
Mấy khi mẹ được thanh nhàn
Mấy mùa cày cấy lúa vàng trĩu bông
 
Đò xuôi, đò ngược qua sông
Dặm ngàn vượt thác thăm chồng, nuôi con
Bàn chân đã vẹt gót mòn
Nắng chang đổ lửa mãi còn ngược xuôi
 
Trăng lên vằng vặc núi đồi
Gùi lương,tiếp đạn, nắm xôi, hạt vừng
Hôm nay Đại Hội chúc mừng
Quệt trầu mà mắt rưng rưng mẹ cười…
 
KN. Ngày QTPN 08/03/2015
L.T
 
 
------------
Tác giả Linh Thy (Bến Tre)
ĐT: 01262890760
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 15/03/2015 0:00:00)

Gần như mỗi người chúng ta có một cảm nhận riêng về MẸ , nhưng tựu trung ta đều dành tất cả ngôn từ yêu kính nhất nhất đời , từng con chữ trang trọng nhất tự đấy lòng để viết cho Mẹ phải không các anh chị ?
Linh Thy xin chân thành cảm ơn BBT trang Lục Bát và quý thi hữu Trần Trọng Tâm, Bạc Quế, Trần Quốc Tiến, Lê Ngũ Nam Phong, Huy Thanh , Lệ Hà đã cho Linh Thy một chút gì ưu ái trên trang 6.8 nầy ấy nhỉ ?
Kính chúc toàn thể BBT và quý thi hữu luôn AN KHANG – CÁT TƯỜNG nhé !
Trân trọng
Linh Thy .BT

  Lệ Hà - nguyenleha48@gmail.com - 0972801914 - Thành phố Thủ Dầu Một  (Ngày 12/03/2015 7:33:29)

LÒNG MẸ

Quê nhà mát rượi lũy tre
Nhà tranh vách mỏng mái che cả đàn
Nhọc nhằn Mẹ chẳng thở than
Ruộng đồng lúa trổ chín vàng đầy bông

Chèo đôi rẽ sóng trên sông
Vượt bao ghềnh thác lo chồng chăm con
Mồ hôi đẫm ướt vải mòn
Ao vườn cây trái vẫn còn dưới xuôi

Mù sương giăng phủ bên đồi
Ngày đêm canh gác, nắm xôi muối vừng
Cha về đoàn tụ reo mừng
Ôm vai bá cổ lệ rưng mỉm cười.

Lệ Hà

-Chị họa với em đây. Chúc em mọi điều may mắn
trong năm Ất Mùi.

  Huy Thanh - huythanh1610@gmail.com - 0937512499 - Thành phố Tân An  (Ngày 11/03/2015 19:32:33)

XUÂN SUM HỌP

Mẹ oi nhớ mãi bờ tre
Võng đưa kẽo kẹt tán che dạo đàn
Bao năm chưa được an nhàn
Xuân hồng chỉ ngắm mai vàng trổ bông

Bướm ong vờn chẳng sang sông
Trường kỳ kháng chiến đợi chồng bồng con
Vai gầy vóc hạc mỏi mòn
Đổi trao sản vật thuyền còn về xuôi

Vầng dương chiếu rạng bên đồi
Nhớ ngày gian khó sáng xôi chiều vừng
Làng quê rộn rã vui mừng
Tết này đoàn tụ Mẹ rưng Cha cười...

Huy Thanh

-Họa đôi dòng với em gái, thương chúc em luôn vui khỏe.

  Lưu Lãng Khách - luulangkhach@gmail.com - 0902734050 - 242 Nguyễn Thị Thập F Tân Quy Q 7 TPHCM  (Ngày 11/03/2015 14:51:09)

Anh xin họa cùng em đôi dòng Linh Thi nhé!

Mẹ từ mái rạ bờ tre
Đắng cay tủi cực nào nghe địch đàn
Nông gia mấy thuở an nhàn
Nắng mưa mẹ đội tóc càng như bông
Nương dòng ký sang sông
Chiều sương thấy mẹ ngóng chồng đợi con
Gành truông gối mỏi chân mòn
Ngàn sau nước mắt vẫn còn chảy xuôi
Hiu hiu nắng ngủ lưng đồi
Nhìn Người nhớ bữa cơm xôi lạc vừng
Lễ về biết lấy chi mừng
Bóng già đỗ xuống chiều ngưng nụ cười

  Lê Ngu Nam Phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 -  Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang  (Ngày 11/03/2015 11:44:10)

DÒNG SÔNG- LŨY TRE
Dòng sông khuất dưới lũy tre
Vi vu gió thổi âm nghe tiếng đàn
Chiều ngồi ngắm cảnh an nhàn
Vườn cây trĩu quả chín vàng quằn bông
Lá tre trôi chảy bờ sông
Như thuyền đưa đẩy chất chồng thuyền con
Ánh trăng đầu tháng khuyết mòn
Gió ru trăng lặn vẫn còn thuyền xuôi
Con sông chảy lượn chân đồi
Phù sa bồi đắp nếp xôi lạc vừng
Ruộng vườn nương rẫy vui mừng
Hòa thành điệu nhạc Tơ rưng reo cười
Nam phong

  Trần Quốc Tiến - trantien170670@gmail.com - 01684936275 - Hoài Ân - Bình Định  (Ngày 10/03/2015 15:31:43)

Bao giờ cũng vậy , mỗi khi đọc lục bát của nhà thơ Linh Thy ta như có cảm giác gần gũi thân quen và rất lắng đọng .Bài thơ Mẹ Việt Nam là một trong những bài thơ ta nhận được tình cảm từ những con chữ những ngôn từ sâu lắng như thế .Xin họa cùng chị đôi vần để chia sẻ cùng chị về Mẹ chị nhé :

Đi qua hai cuộc trường chinh
Giữ lại cho mình vóc dáng quê hương
Mẹ là tất cả yêu thương
Cho con vượt những dăm trường ...Mẹ ơi

Quê hương nay đổi thay rồi
Tìm đâu được dáng mẹ tôi ngày nào...???
Nghĩa mẹ biển rộng trời cao
Suốt đời con mãi khắc vào trong tim

Chúc chị luôn dồi dào sức khỏe và sáng tác nhiều thi phẩm hay !!!

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng NĐ  (Ngày 10/03/2015 12:06:32)


(Bàn chân đã vẹt gót mòn
Nắng chang đổ lửa mãi còn ngược xuôi)
thời nào cũng vậy, đức hy sinh, tính cần cù... đã làm nên thiên chức của người phụ nữ VN.
Chúc mùng Tác gỉa LT
3T

  Bạch Quế - bachque062810@yahoo.com.vn - 0984624106 - Gia Lai  (Ngày 09/03/2015 21:22:28)

Vài dòng cảm tác cùng bạn thơ Linh Thi:

Nơi con hằng nhớ

Bao năm chưa về thăm mẹ
Để lòng đau, nhớ chiều quê, một mình
Bao năm xa nghĩa, xa tình
Lao vào kiếp sống phù sinh xứ người
Bao năm chưa thấy nụ cười
Trên đôi mắt mẹ, cặp môi tươi trầu
Bao năm xót bưởi, thương cau
Nhớ hương bồ kết thơm đầu con xưa.

Bao năm vẫn nhớ chiều mưa
Cầu dừa, nước lớn, mà cha chưa về
Ủ con bên chiếc chõng tre
Tóc rối mẹ xõa chở che ru hời:
_"Thương thân cò trắng ai ơi
Dầm mưa cũng bởi vì đời con thơ."

...Bao năm vẫn một giấc mơ
Đường mòn tránh nắng, đợi chờ mẹ tôi
Liêu xiêu quang gánh đây rồi
Mồ hôi đẫm áo vẫn cười, - mẹ ơi!

Bạch Quế

Các bài khác: