TỰ RU

Nguyễn Đức Hậu
Mắt ơi, gọi giấc ngủ vào
Kẻo con sóng lại cồn cào đêm nay
Mắt ơi, mắt ngủ cho say
Ta còn hái nắm heo may cuối mùa
Lòng người chợt nắng chợt mưa
Tình mang phơi héo muối dưa cay sè
Ai đem năm tháng đông về
Làm ga trải nệm buồng the ta nằm!
Nhện sao so được với tằm?
Kẻ giăng lưới độc, người chằm kén tơ
Mắt ơi, khép lại mà mơ
Trời ngoài kia vẫn xanh lơ nghĩa nghì
Ngoan nào! Mắt hãy ngủ đi
Lựa lời, ta sẽ dỗ thì xuân xanh!...
N.Đ.H
________________
Nhà thơ Nguyễn Đức Hậu
Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh