Thứ bảy, 20/04/2024,


Em duyên (Trần Tá) (06/03/2015) 

EM DUYÊN


Trần Tá


Em duyên! Em mặc áo xanh
Anh nhìn ngỡ ánh trăng thanh đường làng
Em duyên! Em mặc áo vàng
Mùa xuân trải nắng dát vàng vườn cau


Em duyên! Em mặc áo... nâu
Người về gửi lại đôi câu thơ tình!
Nắng xuân em lại càng xinh
Đê chiều nghiêng một bóng hình long lanh...


Bao giờ duyên hết trong anh
Thôi em... phận lẻ duyên đành... chia xa!


T.T

 

________________
Nhà thơ Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT vĩnh phúc  (Ngày 08/03/2015 7:29:06)

Cảm ơn bác Vũ Thịnh đã chia sẻ cùng EM DUYÊN của Trần Tá với những vần thơ EM XINH đầy thi vị. Nhân đầu xuân chúc bác sức khỏe và thường xuyên cho ra lò "Vũ Thịnh" nhiều tứ thơ đẹp!Hẹn gặp lại bác!

  Vũ Văn Thịnh - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương. T.B  (Ngày 06/03/2015 16:05:18)

Đầu xuân xin có lời chào đến nhà thơ Vĩnh Phúc, bài thơ tình hay quá
nhưng câu kết (Bao giờ tình hết trong anh)thì tình yêu này có vẻ là
không trọn vẹn, như yêu hoa rồi bẻ hoa vậy thôi, cũng xin nôm na
ông mấy vần gọi là

Em xinh mái tóc bềnh bồng
Đôi môi đỏ thắm má hồng mắt nai
Em xinh dáng liễu dáng mai
Ngày xuân dạo gót để ai phải lòng
Anh nhìn dạ rối bòng bong
Dõi theo vương vấn như trong thơ tình
Biết là duyên chẳng có mình
Ngày xuân in đậm bóng hình ...chia xa

Vũ Văn Thịnh

Các bài khác: