HẸN EM VỀ VỚI HỘI THƠ
.jpg)
Tác giả Đồng Kế
Hẹn em về với hội thơ
Cùng nhau bước giữa ngẩn ngơ đêm rằm
Lung linh huyền ảo dưới trăng
Làn môi ánh mắt hàm răng em cười
Em ngà ngọc em xinh tươi
Hút hồn anh giữa bao người đêm nay
Rằm xuân không rượu mà say
Chúng mình tay đã trong tay nhau rồi
Trăng xuân lồng lộng sáng ngời
Mình trao nhau biết bao lời mến yêu
Rằng thương thương biết bao nhiêu
Rằng mơ mơ đã rất nhiều… từ lâu!
Hà Nội, 04/ 3/ 2015 (Ngày 14 tháng Giêng năm Ất Mùi)
Đ.K
________________
Tác giả Đồng Kế (Hà Nội)
Email: kedong1959nb@gmail.com
|
Em chào chị Kiều Huệ! Chào chị Lê hồng Lụa! Kiều Huệ thân chúc TG Đồng Bác Kế năm mới tràn đầy sức khỏe và nhiều sáng tác hay Anh Đồng Kế viết bài về hội thơ Rằm tháng Giêng rất hay. không hiểu chị nhà anh Kế đã đọc bài này chưa mà để anh đến Hội thoải mái quá vậy. Mấy hôm nay trường em đến là bận.Rồi sau đó lại đi tập văn nghệ chuẩn bị biểu diễn nữa. Kính gửi Ban Biên Tập Lục Bát Việt Nam! |