Thứ sáu, 26/04/2024,


Con mừng tuổi Mẹ (Nguyễn Tấn On) (05/03/2015) 

CON MỪNG TUỔI MẸ


Nguyễn Tấn On

Kính tặng: Mẹ vợ


Người ta mừng thọ Mẹ, Cha
Tiệc ngồi, tiệc đứng la đà lời say
Lòng con với cả đôi tay
Được ôm hôn mẹ mỗi ngày là vui


Mùa xuân của năm Ất Mùi
Mẹ chín lăm tuổi - nụ cười thiết tha
Miền vui lan tỏa cả nhà
Khi mẹ mạnh khỏe ăn ba bữa tròn


Không hành cháu, không khổ con
Mắt mẹ vẫn sáng trí còn hanh thông
Con gái mẹ cài hoa hồng
Vào mùa hiếu hạnh mây bồng bềnh xanh


Ba thế hệ một bức tranh
Mẹ ngồi như núi dỗ dành biển khơi
Con cảm ơn mẹ - mẹ ơi
Xin ôm hôn mẹ - lộc trời nhân duyên.


N.T.O

 

_________________
Nhà thơ Nguyễn Tấn On (Đà Lạt)
Email: nguyentrandalat@yahoo.com



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 05/03/2015 13:51:15)

Đầu Xuân mới đọc bài thơ CON MỪNG TUỔI MẸ của Tấn On rất cảm động trước tình cảm thật của con trai đối với mẹ của mình.

Người ta mừng thọ Mẹ, Cha
Tiệc ngồi, tiệc đứng la đà lời say
Lòng con với cả đôi tay
Được ôm hôn mẹ mỗi ngày là vui.

Xúc động quá. Chúc mừng anh còn có mẹ để con được ôm hôn mẹ mỗi ngày.

Rất nhiều nhà văn, nhà thơ viết về núi, về sông,về nguồn, về biển để ví với công lao, nghĩa tình của mẹ, nhưng cách viết của Tấn On dặc biệt khác lạ.

Ba tthế hệ một bức tranh
Mẹ ngồi như núi dỗ dành biển khơi.

Con, cháu, chắt trong tâm tưởng của mẹ vẫn nhỏ dại như ngày nào mà mẹ cần phải nâng niu chăm sóc.

Hình ảnh MẸ NGỒI NHƯ NÚI để DỖ DÀNH BIỂN KHƠI cảm ơn mẹ đã sinh thành ra anh Tấn On người con hiếu nghĩa viết lên hình ảnh này để chúng con cùng chiêm nghiệm, suy ngẫm.

Chúc MẸ sống lâu cùng con cháu.

Các bài khác: