Thứ bảy, 20/04/2024,


Trăng ghẹo (Ngọc Tình) (04/03/2015) 

TRĂNG GHẸO


Ngọc Tình
(Nhân ngày thơ Nguyên Tiêu)


Về già mới tập làm thơ
Trăng treo lơ lửng, ghẹo vờ đẩu đâu
Có khi đốt lửa vài câu
Có khi sóng cuộn dưới cầu thơ bơi


Có khi mấy bạn họa mời
Có khi lặng lẽ một nơi thơ tìm
Có khi thơ rượu lim dim
Có khi thơ nghẹn đời nhìn khói xa


Dường như vừa chạm thơ mà
Trăng treo dòng chữ trêu già làm thơ.


N.T


___________
Tác giả Ngọc Tình (Tây Ninh)
Email: minhngocdncs@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngọc Tình - minhngocdncs@gmail.com - 01234 932 924 - Tây Ninh  (Ngày 06/03/2015 19:01:16)

NT cám ơn bác Trần Trọng Tâm, chúc bác vui khỏe, vạn sự như ý.

  Ngọc Tình - minhngocdncs@gmail.com - 01234 932 924 - Tây Ninh  (Ngày 05/03/2015 20:50:04)

NT cám ơn bác Võ Thanh Cường. Chúc bác sức khỏe, thơ hay.

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng NĐ  (Ngày 05/03/2015 20:01:47)


Đầu xuân khai bút xin cảm nhận cùng TRĂNG GHẸO của Ngọc Tình:

Ai hay cái lẽ ở đời
"Tập tầm vông" cứ đầy vơi sắc mầu
Câu này thắp lửa cho nhau
Câu kia biết có là câu thật thà
Thả thơ xuôi nẻo bến xa
Nguyên Tiêu vằng vặc nét hoa gieo vần...
TTT


  võ Thanh Cường - kinhbac.tp@gmail.com - 01215036722 - Hà nội  (Ngày 05/03/2015 5:55:39)

Bài thơ thật tuyệt vời, nhẹ nhõm thanh cao. Cám ơn tác giả đã cho tôi cảm xúc. Bằng khổ thơ chưa nhuần sau đây:
THƠ GIÀ
" Về già mới tập làm thơ"
Như đi xe đạp tập mơ suốt ngày
Mơ sao đi khắp đó đây
Mong sao gặp gỡ đủ đầy bạn chơi

Mong sao viết được mấy lời
Gọi là thi phú để mời bạn sang
Mong sao học được câu vàng
Mong sao giair đáp ngỡ ngàng chuyện thơ

Mong sao được bạn giải khờ
Mong sao đừng vội mà vơ phải bùa
Mong sao thi hữu ghẹo đùa
Mong sao sức khỏe cứ ùa vào thơ.

Vtc47 5/3/2015 RTG Ất Mùi

Các bài khác: