Thứ bảy, 20/04/2024,


Qua hội Ất Mùi (Trần Trọng Thìn) (03/03/2015) 

QUA HỘI ẤT MÙI

Trần Trọng Thìn

 

 
Ất Mùi qua chợt có tôi
Ất Mùi nay đã hết thời xông pha
Đường trần sáu chục năm qua
Băng sông vượt núi đưa đà tới nay
 
Bao điều mơ ước về tay
(Ví như hết cảnh ăn chay nhà lều…)
Tôi giờ như ốc sạch rêu
Thế nên yên cả giấc chiều có khi
 
Đến giờ tu sức thì đi
Đón đưa cháu học biết khi nào già
Ngày ngày vui với thơ ca
Nói không những thứ hóa ra tụt lùi
 
Đã qua hết hội Ất Mùi
Mà tôi cứ ngỡ vẫn tôi thủa nào…

T.T.T

 

______
Tác giả Trần Trọng Thìn
Cựu giáo chức Vĩnh Phúc
ĐT: 01685 163 638
Email: tranthin1955@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Xuân Đông - Dong.vu10@gmail.com - 0986418213 - Trường THCS Chấn Hưng  (Ngày 25/03/2015 17:02:13)

Và con tim đã vui trở lại,...(lời bài hát).
Nói thật với chú, cháu đọc bao bài thơ của chú nhưng đến bài này mới thấy có niềm vui. Chúc chú luôn vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc và có nhiều sáng tác mới.

  Vũ Văn Thịnh - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương T.B  (Ngày 05/03/2015 9:40:57)

Đầu xuân bận quá hôm nay với vào được trang Lục Bát, đọc thơ thơ ông
thấy hay quá xin nói vần mấy câu
....
Mừng ông ở tuổi ẤT Mùi
Sáu mươi năm mấy buồn vui với đời
Cái gì qua cũng qua rồi
Nghỉ hưu còn lại khoảng trời riêng ta
Phúc nhà nay đã nở hoa
Điền viên con cháu mặn mà tình thân
Ý thơ thả nổi theo vần
CHÚC ÔNG sức khỏe ngày xuân yêu đời

  bạch thị hiên - bachthihien.gvcsyenbinh@vinhphuc.edu.vn - 01673791584 - nghĩa hưng vĩnh tường vĩnh phúc  (Ngày 04/03/2015 20:18:36)

Thơ của bác hay quá

Các bài khác: