Thứ sáu, 19/04/2024,


Chợ Xuân (Cao Trần Nguyên) (03/03/2015) 


CHỢ XUÂN


Nhà thơ Cao Trần Nguyên


Chợ Xuân-bày bán thơ tình
Người rao giảng, kẻ thẩm bình... Em mua.
Biết là: Đổi ngọt lấy chua
Biết là: Thua thiệt. Thiệt thua... Biết là...!

Chợ Xuân bày bán thi ca
Tự em rao giảng, bình... Và tự mua.
Thế là: Chả thiệt, chả thua
Thế là đủ cả: Ngọt-chua...Thế là...!


C.T.N

 

 

_________________
Nhà thơ Cao Trần Nguyên (Hạ Long-QN)
Email:caotrannguyen@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đoan Vương - vuongdoan37@yahoo.com - 0933214762 - binhtrung.org  (Ngày 10/03/2015 11:45:32)

Rằng thơ thì mãi vẫn thơ
Thơ thì phải bán thì giờ buồn vui
Bán trăng bán gió mua lời
Bán chi con chữ người đời trả vay

Vốn liếng từ gió từ mây
Từ hoa mặt đất từ dây tơ hồng
Từ ruộng vườn từ núi sông
Chứ đâu có tốn một đồng nào đâu

Vậy nên đừng trách cơ cầu
Để thơ mãi mãi vẫn giàu như thơ
Người yêu thơ sẽ mua thơ
Ngóng chi những kẻ vẫn vơ tầm phào

Thơ là nghĩa khí anh hào
Chợ đời không thể thiếu nào phải không?....Cho làm trạng một chút ...Tác giả đừng trách nhé...hihihi





  Cao Trần nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ Long - Quảng Ninh  (Ngày 07/03/2015 9:29:16)


Cảm ơn BBT đã cho phép CHỢ XUÂN lên trang, cảm ơn các thi hữu
và Kiều Huệ đã chia sẻ.
Một lần nữa cảm ơn và chúc mọi sự tốt lành.
CTN

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Luc bát Sài Gòn  (Ngày 06/03/2015 17:17:17)

KH Thân chúc anh Cao Trần Nguyên ,luôn vui khỏe,có nhiều sáng tác mới hay
Em cũng tâm sư với anh vài dòng ,cho vui đầu năm ,

Ngày rằm bày bán câu thơ
Người qua kẻ lại ngó lơ chẳng vào
Vần thơ em vẫn ngọt ngào
Trăng xuân đã vãn chênh chao nỗi buồn
Em đâu dám mộng văn chương
Tập tành câu chữ thêm hương cuộc đời
Khách thi em chẳng dám mời
Nguyên tiêu trăng đẹp rạng ngời lung linh
Bài thơ em viết chữ tình
Em xin gởi tặng chúng mình sẻ chia

  Đăngviêt Dũng - dangvietdung2012@gmail.com - 0989997459 - P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội  (Ngày 03/03/2015 21:47:07)

Xin chia sẻ cùng nhà thơ Cao trần Nguyên đôi câu :
Thơ tình bán ở chợ Xuân
Kẻ xa chẳng tới kẻ gần chẳng mua
Nhà thơ thấy chát thấy chua
Làm thơ chẳng có kẻ mua chán phèo
Thôi đành tự sản tự tiêu
"Chè chai" đến khổ vì nhiều thơ "hay"!
Đành về niệm phật ăn chay
Cầu cho thơ phú có ngày đắt "xô"!

Đặng việt Dũng

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ TP Thái Bình  (Ngày 03/03/2015 20:31:06)


Xin vui cùng Cao Trần Nguyên và các bạn thơ mấy vần thơ khác dòng lục bát

CÓ KHI PHIỀN

Người đời chật vật mải xoay tiền
Mấy kẻ quan hoài đến bút nghiên
Thơ phú tìm chơi chờ hội dịp
Tiền nong kiếm chợ ngóng ngày phiên
Mót nghề để mắt vài ba lượt
Học chữ vùi đầu mấy chục niên
Ấy vậy mà sao thơ rẻ rúng
Làm thơ in tặng có khi phiền

Kim Chung chúc các nhà thơ năm mới vui khỏe có nhiều thơ vui

  Đào Phong Lưu - dphonglu@yahoo.com - 0984955034 - 298 Khâm Thiên, Hà Nôi  (Ngày 03/03/2015 11:52:19)

Chợ Xuân, thơ ế người ơi!
Nếu cần “rao giảng”, thương tôi mua giùm.
Mua một quyển, tặng một đùm
Mang về cho, đọc… tùm lum là mừng.
Sách in ra chỉ biếu không,
Thơ vô giá, sách ba đồng ế trơ.

Các bài khác: