Muộn Màng (Trần Võ Thành Văn) (01/03/2015)
MUỘN MÀNG
Trần Võ Thành Văn
Chưa về đồng nội giêng hai
vội gì em tém gió cài tóc xanh
chưa về lúng liếng của anh
vội gì tiếng dế cắn nhành xuân lơi
Giêng hai gió lạc xanh trời
mùa xuân và tóc em, ơi, lỡ lầm
hẹn hò mới nụ tình câm
mà em lẫn lộn gió trầm - tóc bay
Chưa về đồng nội nằm say
lỡ em đọt cỏ gót giày người dưng
gió đâu mà thổi xanh lừng
buồn đâu mà rớt thành xuân muộn màng
T.V.T.V
------------
Tác giả Trần Võ Thành Văn
Điện thoại : 0909003263
Email: mr.thanh.dhsptphcm@gmail.com
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: