CHÙM THƠ NGẮN
Lê Văn Huy
NHỚ
Nhớ thời con nít ngày xưa
Cùng nhau tắm dưới cơn mưa chiều hè
Cười vang một khúc sông quê...
Để giờ
ai nhặt
lời thề
đánh rơi.
ĐỀN
“Tia chớp như sợi chỉ mềm”*
Tôi ngồi khâu áo chẳng nên dáng hình
Cơn mưa bỗng chốc lặng thinh
Trả đền giọt nắng hong tình cho em.
*Thơ Đồng Đức Bốn
KHÔNG ĐỀ
Đổi thay, thay đổi từng ngày
Ta như hòn cuội trơ ngày, trơ đêm
Tình như con nước mới lên
Chảy tràn thương nhớ khắp miền nhớ thương
Bao giờ đêm lặng, ngày thường
Thân ta - hòn cuội, giọt sương cũng đành./.
L.V.H
_____________
Liên hệ tác giả Lê Văn Huy
Email: hacdienthanyeu@mail.com
Số điện thoại: 0947454487