TÂM TÌNH
Phùng Chí Dũng
Tôi nghèo chẳng sống riêng mình
Có câu thơ để tâm tình cùng em!
Vườn nhà hoa mở cánh thêm
Bên đường cỏ vẫn xanh mềm chân ai
Dềnh doàng con sóng ngoài khơi
Có con nào chẳng về nơi bến chờ.
Sống đời như thực như mơ!
Khi vui câu hát khi ngơ ngẩn buồn!
Muốn là những hạt mưa tuôn
Cho bao cây khát vẫn luôn đợi chờ.
Tím chiều nhớ sắc sim mua
Tình yêu anh tắm nắng mưa giữa đời!
Yêu nhau chẳng nói nên lời
Nhìn qua ánh mắt!
Rối bời con tim!
P.C.D
___________
Tác giả Phùng Chí Dũng
Hội VH-NT tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 01686 328 628
Email: phungchidungbn@gmail.com