Thứ sáu, 19/04/2024,


Buồn vui (Phạm Xuân Hưng) (26/02/2015) 

BUỒN VUI


Phạm Xuân Hưng


Buồn vui là lẽ ở đời
Em ơi! nhớ quá một thời lung linh


Buồn vui cái bóng, cái hình
Đừng quên, quên hết ân tình trao nhau


Buồn vui cái trước, cái sau
Em ơi! xin mãi trao nhau nụ cười


Buồn vui là lẽ ở đời
Em ơi! nhớ quá một thời lung linh…


Xuân Ất Mùi

P.X.H

 

____________
Tác giả Phạm Xuân Hưng
Hiệu trưởng trường THCS Trung Lập – Vĩnh Bảo – Hải Phòng
Email: phamxuanhung@haiphong.edu.vn



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0988415798 - THCS Đồng Minh - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  (Ngày 22/03/2021 9:14:30)

KHÔN - DẠI
(VUI MỘT CHÚT)

Khôn, khôn, dại, dại vốn ở đời
Cần khôn hay dại bởi cuộc chơi
Khôn ư, khôn quá thành khôn dại
Dại ư, dại thế mới là khôn.

PXH

  Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0988415798 - THCS Trung Lập VN, HP  (Ngày 22/11/2018 10:44:53)

Yêu yêu ghét ghét vốn ở đời
Người yêu kẻ ghét bỏ ta thôi
Yêu nhiều mới ghét đâu có lạ
Trước ghét giờ yêu nhất nhất đời!

  Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0943667158 - THCS Trung Lập - VB - HP  (Ngày 26/02/2015 9:46:51)

Xin vô cùng cám ơn Ban biên tập đã cho đăng tài bài thơ "Buồn vui" kỉ niệm xuân Ất Mùi của tôi!
Xin kính chúc Ban biên tập một năm đầy may mắn, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng!
-PXH-

Các bài khác: