Thứ sáu, 26/04/2024,


Mùa Xuân thăm cầu Long Biên (Bùi Huy Đức) (25/02/2015) 

MÙA XUÂN THĂM CẦU LONG BIÊN

 

Bùi Huy Đức

 

Long Biên như dải lụa hồng
Người xưa đem vắt qua sông Nhĩ Hà
Trăm năm vang một khúc ca
Ngàn năm đô hội nước nhà - Thăng Long


Nước sông Hồng mãi xuôi dòng
Đỏ màu lịch sử non sông muôn đời

Có về Hà Nội em ơi !
Đừng quên cái thuở rợp trời cờ hoa


Hùng thiêng lời "Tiến quân ca"
Long Biên nức nở lệ òa niềm vui
Thủ đô rạng rỡ tháng Mười
"Hồ huynh bát vạn..." Rạng ngời Tràng An (*)


Giờ đây lịch sử sang trang
Long Biên như vẫn ngổn ngang tơ lòng
Oằn mình những lúc bão giông
Cong lưng, uốn nhịp, vai gồng thời gian


Nhịp cầu giờ đã gỉ han
Dấu mòn lịch sử giang san đong đầy
Trăm năm như vẫn còn đây
Hồn thiêng sông núi chất đầy Long Biên


Bâng khuâng mang chút niềm riêng
Nhói đau hồn bỗng chao nghiêng mặt cầu
Xa xa nghe tiếng còi tàu
Tiếng đau nghe vọng đáy sâu sông Hồng


Dẫu cho đất nước hóa Rồng
Chỉ xin giữ dải lụa hồng - Long Biên !

B.H.Đ

(*) Trích từ sấm Trạng Trình "Hồ huynh bát vạn nhập Tràng An".

 

______________

Liên hệ tác giả Bùi Huy Đức 

Tổ 02 Phường Quán Triều, TP. Thái Nguyên

Điện Thoại: 0972 035 709

Email: buihuyduc7@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vũ đức thành  - vuducthanh33@ gmall.com - 0983748081 - tổ 22 , phường đức giang , q long bien , tp hà nội  (Ngày 10/03/2015 23:22:27)

Đọc thơ của tác giả . bản thân tôi ở gần cầu long biên mà không cảm nhận được những tinh tuý của cây cầu lịch sử.cảm ơn tác giả cảm ơn anh bùi huy đức đã cho tôi thêm ấn tượng về cây cầu mà hằng ngày tôi từng đi qua,chỉ vài dòng ngắn ngủi không bày tỏ hết lòng mình, trên là sđt của tôi hy vọng tôi gọi điện anh nghe máy , rất vui nếu được làm bạn với anh hy vọng tình bạn bền vững như cây cầu đó. Tôi không có ý gì đóng góp hay phe phán gì bài thơ với tôi bài thơ rất rất hay.chúc anh nhiều sức khoẻ để có điều kiện sáng tảc nhiều bài thơ hay hơn nưã

  Bùi Huy Đức - buihuyduc7@gmail.com - 0972035709 - Tổ 02 - Phường Quan Triều - TP Thái Nguyên  (Ngày 01/03/2015 12:57:51)

Chân thành cám ơn doantoi@yahoo.com

Chúc năm mới nhiều niềm vui mới.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 27/02/2015 20:19:19)

Anh Huy Đức viết MÙA XUÂN THĂM CẦU LONG BIÊN đọc xong mới thấy hết cái tâm, cái tình của anh với cây cầu mang đậm dấu ấn của Hà Nội hơn 100 năm qua.

Tác giả đến thăm cầu vào mùa Xuân khi cảnh vật đều tươi, nhưng anh đến như để tâm sự, chia sẻ và đồng cảm với cầu.

Bây giờ lịch sử sang trang
Long Biên như vẫn ngổn ngang tơ lòng
Oằn mình những lúc bão giông
Cong lưng, uốn nhịp, vai gồng thời gian.

Đọc những vần thơ này tôi có cảm tưởng như Huy Đức rút từ tâm can mình ra mà nói THƯƠNG QUÁ CẦU ƠI.

Bâng khuâng mang chút niềm riêng
Nhói đau hồn bỗng chao nghiênh mặt cầu
Xa xa nghe tiếng còi tầu
Tiếng đau nghe vọng đáy sâu sông Hồng

Người và cầu tri âm, tri kỷ quá.

Dẫu cho đất nước hoá rồng
Chỉ xin giữ dải lụa hồng - Long Biên.

Anh Huy Đức yên tâm, Hà nội đã có chương bảo tồn cầu bằng cách xây cầu mới cho đường sắt cách Long Biên 75n về phía thượng lưu.

Đầu Xuân đọc một bài thơ về cầu Long Biên mà như tác giả đã nói thay cho ước muốn của bao người yêu Hà Nội.



Long Biên như dải lụa hồng
Người xưa đem vắt qua sông Nhị hà.

Cầu này do người Pháp xây dựng từ năm 1898 - 1902 . sao anh không nói cho đúng lịch sử của cầu mà lại dùng từ NGƯỜI XƯA cái quí,cái trân trọng của lịch sử là sự thật phải không anh. Đây là ý của riêng cá nhân bạn đọc anh Đức ok nhé.

Chúc anh vui khoẻ.


  Bùi Huy Đức - buihuyduc7@gmail.com - 0972035709 - Tổ 02 - Phường Quan Triều - TP Thái Nguyên  (Ngày 26/02/2015 22:06:21)

Cám ơn BBT lucbat.com đã đăng bài của tôi .
Nhân dịp năm mới Ất Mùi xin kính chúc BBT cùng tất cả thành viên của lucbat.com . Một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành đạt.

Các bài khác: