Thứ sáu, 19/06/2026,


Bến xưa (Hoàng Gia Hứng) (24/02/2015) 


BẾN XƯA

 

Hoàng Gia Hứng



Em còn nhớ bến sông xưa?
Con đò nhỏ, bờ lau thưa... gió đầy


Tóc vương má ấp vai gầy
Vòng tay vội chưa khỏa đầy nhớ nhung


Bao đêm tim, mắt, môi rung
Gió trăng ngỡ, thẹn, mơ cùng mắt ai


Xa quê bao tháng năm dài
Bến xưa, người cũ vẫn hoài vấn vương


Tóc giờ đã điểm màu sương
Bến giờ lau trắng... đâu đường tìm em?

 

H.G.H

 

_____________

Hoàng Gia Hứng - Thái Bình
Email: hoanggiahung.bdh@gmail.com

 

Mời đọc Chùm thơ Lục Bát chào mừng
Xuân Ất Mùi – 2015 của nhiều tác giả

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lương xuân Kính - kinhsonha@yahoo.com.vn - 01258721625 - Sơn Hà Nho Quan Ninh Bình  (Ngày 26/02/2015 10:35:55)

CON SÁO QUA SÔNG
(Kính Lương)
Cái ngày con sáo qua sông
Tôi ngơ ngác giữa mênh mông cuộc đời!
Ngậm ngùi tôi lại thương tôi
Tấm thân tựa cánh bèo trôi giữa dòng
Con đò nhỏ đã sang ngang
Triền đê hoa cải sắc vàng vấn vương
Vòng tay ngày ấy yêu thương
Giờ em trao lại cho người em yêu
Hoàng hôn nhuộm tím sông chiều
Để chân ai bước giữa chiều đơn côi!

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 25/02/2015 14:48:17)

Tác giả Gia Hứng viết các bài về kỷ niệm quê xưa rất ấn tượng và cũng rất tự nhiên. Đặc biệt cách gieo vần lục bát trong thơ Gia Hứng gắn với ngữ nghĩa của bài đọc lên đã thấy quí, thấy yêu cái tài hoa của tác giả.

Bao đêm tim, mắt, môi, rung
Gió trăng nỡ, thẹn, mơ cùng mắt ai.

Cảm giác như BẾN XƯA được tác giả viết chung giúp những người sống xa quê chiêm nghiệm về những kỷ niệm xưa.

Nhân dịp Xuân mới chúc tác giả vui, khoẻ.

Các bài khác: