Thứ sáu, 19/06/2026,


Tình xuân (Vũ Văn Thịnh) (23/02/2015) 


TÌNH XUÂN

 

Vũ Văn Thịnh

 

Mắt lão hóa

Đã mờ rồi
Kính đeo nhiều phẩy
Vẫn ngồi làm thơ


Nhìn xa thấy
Bóng lơ mơ
Mây giăng ảo ảnh
Ngẩn ngơ cuối trời


Đêm sáng đục
Ngày sương rơi
Trần gian hẹp lại
Nhìn đời bằng tâm


Nói khập khiễng 
Hát lặng câm
Thì thôi vẫn cứ
Âm thầm mà vui


Ai thấu hiểu 
Những ngậm ngùi
Câu thơ hòa quyện
Ngọt bùi ngày qua


Gieo nhung nhớ 
Hồn bao la
Tình xuân vẫn thấy

Thiết tha cuộc đời

 

V.V.T

 

___________

Liên hệ Tác giả Vũ Văn Thịnh

Thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình

Điện thoại: 01678 199 195

Email: vuvanthinhkienxuong@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Văn Thịnh - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương T.B  (Ngày 24/02/2015 9:35:13)

Đâu xuân xin gửi tới bạn thơ Trần Tá, lời chúc sức khỏe,gia đình
hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, từ năm 2012 đã được vinh dự gặp ông
Qua lời bình trong (TÁC GIẢ-CHÙM THƠ) của tôi từ bấy đến nay chưa có
dịp nào gặp lại, mong ông thông cảm tôi vẫn nhớ đến ông, và mong rằng
anh em mình gặp lại nhau nhiều trên LỤC BÁT.COM NHÉ
mai tôi sẽ đi tìm ông trên facebook anh em mình sẽ tâm sự nhiều hơn

  Tràn Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 23/02/2015 21:08:05)

Trần Tá - trantatl@gmail.com -01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc
Xin chào bác Vũ Thịnh .Đầu xuân Trần Tá xin chia sẻ đôi vần cùng "Tình xuân"
"Mắt lão hóa đã mờ rồi"
Mà sao xuân cứ bên trời vấn vương
Câu thơ vẫn nhớ,vẫn thương
"Tình xuân" kính lão Kiến Xương, Thái Bình :
Xuân về sức được bình sinh
Cho thơ cất cánh, cho mình...gần thêm!
Chúc bác mùa xuân với mọi điều tốt lành!

  Vũ Văn Thịnh - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh nê kiến xương T.B  (Ngày 23/02/2015 20:10:46)

Cảm ơn bác Thìn nhiều. TÌNH XUAN,cũng là tiếng nói và cảm súc thật
của lòng mình mà, dẫu đôi mắt thì
Nhìn sáng đục...Mờ sương rơi
Trần gian hẹp lại....Nhìn đời bằng tâm
Chúc bác sang năm mới mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc

  Trần Trọng Thìn - TranThin1955@gmail.com - 01685163638 - 415/21 Nguyễn V Công P3 Q Gò Vấp-TPHCM  (Ngày 23/02/2015 10:06:22)

Chào bác Thịnh. Đầu xuân được gặp bác và thấy:
Tình Xuân đến thế là cùng
Chớm Đông mà vẫn tưng bừng hồn thơ...
Chúc bác khỏe,vạn sự như ý.

Các bài khác: