MẸ RU XUÂN
Hoàng Đình Hồng
Rộn ràng nắng cũng đang về
Đào khoe xuân mới người nghe tiếng lòng
Giao thừa con thắp nến hồng
Mẹ Việt Nam mãi ở trong muôn người
Mẹ ru cái nắng ở đời
Bỗng xem xanh lá muôn nơi đồng vàng
Bàn tay níu sợi gió hoang
Chân vò bùn lẫn giầu sang kiếp người
Tháng năm biết gọi tháng mười
Rạ rơm tị nạnh bám trời nắng mưa
Mùa thu nhặt ánh trăng thưa
Nhuộm vàng hạt thóc sớm trưa bộn bề
Hanh khô cây hát rủ rê
Lại lo khu mạ đồng quê rét về
Lũy tre làng bọc bốn bề
Hồn quê vang vọng xa nghe tiếng long
Vẫn thường nhất sỹ nhì nông
Con đang lượm gió giải đồng mùa sau
Đời người gánh nặng mưa mau
Mẹ ru cái nắng trước sau xanh rờn
Mái gianh rêu cũ còn non
Lợp lên cổ tích nét son tháng ngày
Mẹ ru xuân nóng bàn tay
Vẫn nồng hơi ấm đong đầy hương quê…
H.Đ.H
___________________
Liên hệ tác giả Hoàng Đình Hồng
Đại Tự, Thanh khương, Thuận Thành, Bắc Ninh.
Email: hoangdinhhong1@gmail.com
Điện thoại: 0944 394 215