QUÊ NHÀ ƠI!
Nguyễn Toản
Quê nhà ơi!
Nhớ triền đê
Hò nhau lũ bạn gọi về gom trâu
Sông kia trò dại nhảy cầu
May sao chẳng bị sất đầu mẻ tai
Quê nhà ơi!
Cánh đồng khoai
Lom khom vui nhộn tiếng ai gọi mình
Hóa ra cô bạn thân tình
Đùa trêu bảo: ''Đấy đừng khinh gái làng ''
Quê nhà ơi!
Ánh trăng vàng
Rủ nhau mấy đứa cùng nàng đi chơi
Tết này mỗi đứa mỗi nơi
Mình tôi lạc bước người ơi thật buồn…
Quê nhà ơi!
Nhớ quá luôn!
N.T
___________
Liên hệ với tác giả Nguyễn Toản
Email: vomocsinh192@gmail.com
THÔNG BÁO:
Do bị tin tặc và vi rút phá hoại, nên trang Lục Bát Việt Nam đã phải ngừng hoạt động, gián đoạn
kết nối chiều mùng 3 và sáng mùng 4 Tết Ất Mùi. Kỹ thuật đã cố gắng khôi phục, nhưng một số dữ liệu, bài và ảnh mới đưa trong 2 ngày trước đó đã bị mất. Rất mong các tác giả và bạn đọc lượng thứ !
Biên tập trực