SÁNG ĐỜI NHÂN VĂN
(1)(2).jpg)
Phạm Văn Tự
Mùa xuân xao xuyến lòng người
Âm dương vạn vật đất trời đẹp thêm
Dòng đời thương nhớ, lạ quen
Đức tâm đạo nghĩa sáng miền nhân văn
Nước non năm tháng thăng trầm
Đường xuân chung bước xa gần đẹp tươi
Vui trong ánh mắt mẹ cười
Lòng như biển cả… suốt đời vì con
Vai gầy nặng gánh nước non
Tóc thêm sợi bạc thả hồn vào xuân.
Yêu thương nhung nhớ ngàn lần
Đắng cay, sáng tỏ nghĩa nhân cuộc đời
Đức hồng, phúc lộc xanh tươi
Trí tâm rực sáng ơn Người ngàn năm
Nghe trong trời đất thì thầm
Xuân về Hạnh phúc nảy mầm Tương lai!
P.V.T
______________
Nhà thơ Phạm Văn Tự
Hội viên Hội VHNT Hà Giang
ĐT: 0919760699
Email: thcsts@gmail.com